Nữ Bí thư Đoàn năng động, sáng tạo

Thứ Hai, 24/03/2025, 16:32 [GMT+7]
In bài này
.

Hơn 10 năm gắn bó với tổ chức Đoàn, năm 2022, chị Trần Thị Kim Khánh được bầu giữ chức Bí thư Huyện Đoàn Châu Đức. Năng động, sáng tạo và luôn có nhiều ý tưởng mới trong công tác Đoàn, chị Kim Khánh vinh dự trở thành 1 trong 100 cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng, giải thưởng cao quý dành cho cán bộ Đoàn do Trung ương Đoàn trao tặng.

Chị Trần Thị Kim Khánh, Bí thư Huyện Đoàn Châu Đức nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn trao tặng.
Chị Trần Thị Kim Khánh, Bí thư Huyện Đoàn Châu Đức nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn trao tặng.

Tâm huyết với màu áo xanh tình nguyện

Chị Trần Thị Kim Khánh là người nhiệt huyết trong công việc. Để triển khai các hoạt động trong ngày cao điểm tình nguyện “Chung tay xây dựng đô thị văn minh” tại thị trấn Kim Long, chị Kim Khánh có mặt từ rất sớm để chỉ đạo và hướng dẫn đoàn viên, thanh niên. Tại chương trình, 15 đồng hồ được tái chế từ lốp xe cũ theo chủ đề “Tự hào một dải non sông” đã được thực hiện; 2.000 cây hoa hoàng yến và 1.000 cây thài lài tím đã được trồng; 4 ngôi nhà phân loại rác thải được lắp đặt. Đến sớm và là một trong những người rời đi muộn nhất sau khi chương trình kết thúc, nhưng chị luôn vui vẻ vì những việc làm của tuổi trẻ đã để lại dấu ấn cho quê hương.

Là người đứng đầu tổ chức Đoàn của huyện Châu Đức, chị luôn bám sát chương trình của cấp trên và linh hoạt triển khai bằng những ý tưởng sáng tạo để tạo nét riêng cho địa phương. “Tổ chức Đoàn là ngôi nhà chung của thanh niên. Khi có hoạt động hay, sân chơi phù hợp, lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ tìm đến, yêu thích và gắn bó với Đoàn”, chị Kim Khánh tâm sự.

Nghĩ là làm, nữ Bí thư Đoàn này đã chủ động triển khai ứng dụng chuyển đổi số vào các hoạt động của Đoàn. Đây cũng là dấu ấn nổi bật nhất trong hành trình gắn bó của chị với công tác Đoàn. Sau khi ý tưởng được thực hiện, các hội thi, cuộc thi của các cấp Đoàn trên toàn huyện đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Nhiều video clip có tính lan tỏa được thực hiện và đăng tải trên trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn. Huyện Đoàn và 100% Đoàn cấp cơ sở đều sử dụng Facebook, fanpage làm phương tiện tuyên truyền, từ đó tạo chuyển biến mới trong phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn.

“Tổ hỗ trợ chuyển đổi số” cấp huyện với 31 thành viên và 16 “Tổ công nghệ số thanh niên” tại các xã, thị trấn trên toàn huyện đã được thành lập và hoạt động hiệu quả. Nhiều đợt ra quân hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký tài khoản định danh điện tử, xây dựng chợ 4.0 đã được thực hiện. Huyện Đoàn cũng đã trao tặng 200 bảng mã QR cho các tiểu thương.

Đặc biệt, công trình số hóa địa chỉ đỏ với 7 mô hình chibi gắn mã QR chứa thông tin các địa chỉ đỏ đã được đoàn viên, thanh niên lắp đặt tại các di tích lịch sử trên địa bàn huyện.

Những con số biết nói

Gắn bó với tổ chức Đoàn, chị Kim Khánh đã chỉ đạo thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, lan tỏa niềm tin trong cộng đồng, cụ thể như: phát động 15 đợt ra quân trồng cây vào các dịp “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tháng Thanh niên”, ngày cao điểm tình nguyện... Qua đó, trồng mới 26.277 cây xanh; tổ chức 43 đợt ra quân dọn dẹp, tháo bỏ biển quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường liên huyện; trồng và chăm sóc 32 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 56,7 km, trồng 6.213 cây hoàng yến.

Chị cũng chỉ đạo thực hiện các hoạt động như: sơn, sửa 4 căn nhà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Nghĩa Thành, Đá Bạc, Láng Lớn; xây dựng hơn 50 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở.

Vinh dự là 1 trong 100 cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng, chị Kim Khánh chia sẻ: “Với tôi, giải thưởng là sự ghi nhận đóng góp của cả tập thể, của tất cả các đoàn viên, thanh niên tại các cấp Đoàn trên toàn huyện. Được nhận giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, tích cực tham gia công tác Đoàn, tạo ra nhiều hoạt động và mô hình sáng tạo, hiệu quả hơn, thu hút bạn trẻ đến với tổ chức Đoàn nhiều hơn nữa”.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

;
.