Mẹ già oằn mình nuôi 2 con bệnh tật giữa căn nhà ve chai tạm bợ
Chồng mất sớm, một mình bà Nguyễn Thị Lượm (60 tuổi, khu phố Hải Tân, TT. Long Hải, huyện Long Đất) phải gồng gánh nuôi 2 người con trai bệnh tật trong căn nhà ve chai tạm bợ, mưa tạt gió lùa. Cuộc sống của 3 mẹ con bà Lượm đang rơi vào cảnh cùng cực, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
![]() |
Bà Lượm chăm sóc hai con bị bệnh |
Căn nhà tạm bợ và nỗi đau người mẹ
Căn nhà được dựng lên từ những tấm ván ép và mái tôn cũ kỹ trên mảnh đất hoang là nơi trú ngụ của 3 mẹ con bà Lượm suốt mấy chục năm qua. Chái nhà ngoài sân, bà kê chiếc giường ọp ẹp cho 2 con trai nằm cho mát mẻ.
Hôm chúng tôi đến thăm, bà Lượm vừa đi bán vé số về, tranh thủ cho 2 con trai ăn sáng và uống thuốc. Cơm nước xong xuôi cho người con trai lớn, bà lại tất tả giặt khăn lau mặt, lau tay cho người con trai nhỏ.
Trên chiếc giường nhỏ ngoài sân, bà Lượm vừa kể vừa lau nước mắt. Năm 2006, chồng mất, để lại mình bà với sáu người con. Bản thân bà không biết chữ, các con cũng vậy. Người con trai thứ 5, Trần Văn Minh (30 tuổi), từ khi sinh ra đã mắc bệnh động kinh, nằm liệt một chỗ. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào sự chăm sóc của mẹ.
Nỗi bất hạnh chưa dừng lại, năm 2013, tai nạn giao thông ập đến khiến anh Nhiều (36 tuổi) bị chấn thương sọ não, dẫn đến tâm thần. Từ đó, bà Lượm phải một mình gồng gánh nuôi 2 con trai bệnh tật.
Cuộc sống mưu sinh đầy nhọc nhằn
Mỗi ngày, bà Lượm thức dậy từ sớm, lo cơm nước rồi đi bán vé số. Gần 8 giờ, bà về cho con ăn sáng và uống thuốc, rồi lại tiếp tục đi bán. Chiều đến, bà đi lượm ve chai quanh TT.Long Hải.
“Cộng cả tiền vé số, tiền ve chai, mỗi tháng chỉ được khoảng hơn 3 triệu đồng. Tui xoay xở kiểu gì cũng không đủ tiền ăn, huống chi tiền thuốc men mỗi ngày của 2 đứa và cả tui nữa”, bà Lượm nghẹn ngào. “Thương tình, bà con lối xóm giúp đỡ, các tăng ni phật tử ở chùa và địa phương cũng hỗ trợ... được bao nhiêu tui dành dụm mua thuốc cho thằng Nhiều, thằng Minh. Hết thuốc, đứa thì co giật, đứa thì lên cơn gào thét... Tôi đau lòng lắm”.
Cần lắm sự chung tay của cộng đồng
Ông Nguyễn Hoàng Anh, cán bộ phụ trách văn hóa xã hội UBND TT. Long Hải, xác nhận gia đình bà Lượm thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ, giúp đỡ một phần, nhưng bệnh tình của 2 người con trai ngày càng trở nặng, một mình bà Lượm không thể xoay xở. Căn nhà bà đang ở nằm trên phần đất nhà nước, chờ giải tỏa, nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho bà ở tạm.
Hoàn cảnh của bà Lượm vô cùng đáng thương, rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để bà có thêm điều kiện chăm sóc 2 con trai bệnh tật.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình bà Nguyễn Thị Lượm xin được gửi đến “Quỹ Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (68 Trường Chinh, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa). Điện thoại: 0254.3533.533-0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu. |
Bài, ảnh: QUANG VŨ