Mỗi người một độ tuổi, một công việc khác nhau, nhưng có cùng suy nghĩ nên đã gặp nhau ở nhóm thiện nguyện Phan Hiền (phường Tân Phước, TP.Phú Mỹ). Với quan niệm “yêu thương cho đi là còn mãi”, họ đang chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh yếu thế.
![]() |
Nhóm thiện nguyện Phan Hiền phát mì xào cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Bà Rịa. |
Những bữa ăn ấm lòng
14h chiều thứ Ba, các thành viên nhóm thiện nguyện Phan Hiền chuẩn bị sẵn những suất ăn nóng, phát cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Bà Rịa. Hôm đó nhóm phát mì xào chay (đậu hũ, rau củ) kèm hộp sữa tới người bệnh và thân nhân nuôi bệnh.
“- Chị ơi chị lấy mấy suất?
- Cho tôi xin hai suất, một suất cho tôi, một suất cho người nhà nằm viện
- Nhóm tặng chị ạ, chúc người thân của chị sớm ra viện”...
Cứ vậy, chỉ hơn 30 phút, nhóm thiện nguyện Phan Hiền đã phát xong 130 suất mì cho các bệnh nhân chạy thận.
Cầm trên tay 2 suất mì còn nóng, bà Nguyễn Gái (xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) cho biết, mấy tháng qua, bà chăm sóc mẹ đã 86 tuổi, đang điều trị tại khoa Lọc máu. Hoàn cảnh khó khăn, mẹ con bà Gái phải rất tằn tiện mới đủ tiền thuê phòng trọ, tiền ăn hàng tháng và trị bệnh. “Suất ăn vừa ngon, vừa giúp mẹ con tôi đỡ tiền một bữa ăn”, bà Gái nói.
Là bệnh nhân chạy thận suốt 10 năm qua, ông Nguyễn Quang Trường (TP.Phú Mỹ) rất cảm kích khi nhận được suất mì của nhóm. “Các anh, chị nấu ngon lắm, lại đổi món thường xuyên. Bệnh nhân như chúng tôi cảm thấy thực sự ấm lòng”, ông Trường bày tỏ.
Mặc dù nhóm mới phát suất ăn cho bệnh nhân được vài ba tuần nay, nhưng những suất ăn vào thứ Ba, thứ Năm hàng tuần đã trở nên quen thuộc với bệnh nhân và thân nhân. Suất ăn luôn thay đổi mỗi bữa, gồm: mì xào, bún chay, nui xào, bánh mì hoặc thêm hộp sữa, chai nước, do nhóm vận động nhà hảo tâm ủng hộ.
Mở lòng đón nhận niềm vui
Ông Phan Ngọc Hiền, Trưởng nhóm thiện nguyện Phan Hiền chia sẻ, nhóm được thành lập 2 năm trước, với 10 thành viên chủ lực và khoảng 40 tình nguyện viên hỗ trợ. Ông Hiền đang làm việc tại một công ty về dịch vụ hậu cần cảng. Với ông, hoạt động thiện nguyện như một mối duyên. Từ nhỏ, thấy mẹ hay cho gạo, giúp đỡ người khó khăn, ông đã thấm và hiểu về sự chia sẻ của mẹ. Tấm lòng đó dần lan truyền sang ông.
10 năm trước, ông Hiền bắt đầu công tác từ thiện, giúp đỡ người khó khăn. Từ năm 2018, ông và người thân tổ chức bếp ăn tình thương, phát 500 suất cơm chay miễn phí cho người khó khăn vào ngày Rằm và mùng một âm lịch. Hiện nay, bếp ăn tình thương của gia đình ông vẫn hoạt động ổn định, nhưng 2 năm nay, ông bàn giao bếp ăn cho người chị, thành lập nhóm thiện nguyện Phan Hiền để tổ chức nhiều hoạt động khác.
![]() |
Ông Hà Duy Quang, một bệnh nhân chạy thận 10 năm, xúc động khi nhận được phần mì xào còn nóng hổi của Nhóm thiện nguyện Phan Hiền. |
10 thành viên của nhóm có tuổi tác, công việc, sở trường riêng. Người giỏi quán xuyến lo cập nhật sổ sách, làm công tác thủ quỹ cho nhóm, người khéo nấu ăn thì trổ tài trong bếp, người điều phối chia quà, suất ăn…
Ngoài chương trình “Bữa ăn yêu thương” tại Bệnh viện Bà Rịa, nhóm còn tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật yêu thương” (nấu ăn cho trẻ em, người già neo đơn tại các cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài tỉnh), tổ chức tiệm mì 1.000 đồng (vào Chủ nhật hàng tuần tại phường Tân Phước, TP.Phú Mỹ), tổ chức các chuyến đi tới những vùng sâu, vùng xa như Đắk Lắk, Cà Mau, mang những phần quà thiết thực đến bà con nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, để đổi lại những nụ cười…
Ông Phan Ngọc Hiền cho hay, để làm được những phần việc này, ông có sự đồng thuận của gia đình, sự chung tay của nhiều đồng nghiệp trong công ty và các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện khác. Mỗi hoạt động (như vận động cho người khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ áo quần 0 đồng, kết nối mổ tim…) đều được ông cập nhật công khai, minh bạch số tiền ủng hộ của nhà hảo tâm. Năm 2023, nhóm vận động các hoạt động từ thiện khoảng 1,7 tỷ đồng; năm 2024 là 2 tỷ đồng (trong đó, số hàng hóa, tiền mặt ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tổng trị giá 450 triệu đồng).
Bà Chế Ngọc Hằng, một thành viên gắn bó suốt 2 năm qua của nhóm cho hay, với mỗi chương trình, trưởng nhóm và các thành viên lên kế hoạch cụ thể. Mọi người sắp xếp công việc riêng để cùng thực hiện các hoạt động. Vất vả, bận rộn, nhưng ai cũng vui và hạnh phúc khi được cho đi.
Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH