Chuyện tử tế quanh một tô cháo, một ổ bánh mì

Thứ Năm, 13/03/2025, 17:50 [GMT+7]
In bài này
.

Những ổ bánh mì thơm ngon, những nồi cháo nhiều chất dinh dưỡng... được trao đến các bệnh nhân và thân nhân người bệnh, người bán vé số,... giúp họ thêm ấm lòng. Đó là việc làm tử tế được nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu thực hiện đều đặn vào Chủ nhật mỗi tuần, trong suốt hơn 1 năm qua.

Thành viên nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu phát bánh mì miễn phí cho người lao động khó khăn của TP.Vũng Tàu.
Thành viên nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu phát bánh mì miễn phí cho người lao động khó khăn của TP.Vũng Tàu.

Giúp đỡ những người khó khăn

Sáng Chủ nhật, anh Phan Trung Hiếu (hẻm 60, Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu), điều phối nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu cùng một số thành viên tất bật với việc nấu cháo và làm bánh mì tặng bệnh nhân khó khăn, người lao động nghèo. Họ đi chợ sớm, chọn mua những nguyên liệu tươi ngon như: nấm rơm, nấm hương, củ cải, cà rốt... về sơ chế, nấu nồi cháo chay thơm phức. Đến 11 giờ, nhóm đưa cháo đến phát miễn phí tại Bệnh viện Vũng Tàu. Nhoáng một lúc, 240 phần cháo thơm ngon đã được trao cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh.

Buổi chiều, nhóm lại chuẩn bị 370 ổ bánh mì chay, trao cho những người bán vé số, người chạy xe ôm, lao động tự do tại khu vực Bến Đá (phường 5), Bến Đình (phường Thắng Nhì), đường Lưu Chí Hiếu (phường 10). Ông Nguyễn Văn Bảy (phường 5, TP.Vũng Tàu) năm nay xấp xỉ tuổi 60, hằng ngày bán vé số dạo để kiếm sống. “Tôi đi bộ hoài để bán vé số, chiều chiều là mỏi chân, đói bụng. Được nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu tặng ổ bánh mì, giúp tôi thêm ấm lòng”, ông Bảy nói.

Đều đặn như thế vào mỗi Chủ nhật hàng tuần, nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu đã trao đi hàng ngàn suất cháo, bánh mì đến với những người cần, trong suốt hơn 1 năm qua.  

Với tiêu chí “tặng cho người cần”, không phân biệt giàu, nghèo, nên có những người có điều kiện nhưng lỡ bữa, nhóm luôn sẵn sàng cho đi những ổ bánh mì, tô cháo. “Những người khó khăn, họ chưa có điều kiện nên chỉ nhận. Nhưng những người có điều kiện nhưng vẫn nhận bánh mì, cháo, hôm sau họ “cho” lại bằng cách làm tình nguyện viên hoặc hỗ trợ kinh phí cho nhóm. Nhóm đã “gieo trồng” việc tử tế đều đặn, nên có được lòng tin của nhiều người và đã lan tỏa nhiều việc tốt đến cộng đồng”, anh Hiếu chia sẻ.

Nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu có hơn 60 người cốt cán. Ngoài ra, nhóm đã kết nối với hơn 1.000 người qua Facebook, Zalo và từng nhóm nhỏ sinh hoạt tại TP.Vũng Tàu. Nhiều nhóm nhỏ đã thực hiện nhiều việc ý nghĩa như: bán chè, thu gom sách cũ, bán bánh tráng trộn... để gây quỹ cho nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu. Năm 2024, nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu đã nhận được sự ủng hộ 1,3 tỷ đồng từ các thành viên, nhà hảo tâm, tổ chức... để tổ chức các hoạt động thiện nguyện.

Lan tỏa nhiều việc tử tế

Ngoài những suất ăn miễn phí được duy trì hơn 1 năm nay, trong suốt 7 năm qua, những việc tốt của nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu cũng được thực hiện, dó là tình nguyện hiến máu nhân đạo, nhặt rác bảo vệ môi trường, trồng rừng ở các tỉnh Tây Nguyên, tặng áo ấm và các công trình cho các trường học ở miền Bắc, miền Trung.

Không chỉ làm việc tốt giúp đỡ những người nghèo, khó khăn tại TP.Vũng Tàu và các tỉnh trong nước, nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu còn lan ra đến nước ngoài. Như từ tháng 3/2024 đến nay, nhóm đã kết nối với nhóm “Bếp Việt”, gồm các tình nguyện viên người Việt Nam tại Myanmar để nấu đồ ăn, phát miễn phí cho người dân. Trung bình hàng tháng, có 4.000-5.000 suất ăn được trao cho những người vô gia cư, người dân tị nạn, người bị ốm đau tại Myanmar.

Nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu tất bật làm bánh mì để tặng cho những người nghèo, khó khăn.
Nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu tất bật làm bánh mì để tặng cho những người nghèo, khó khăn.

Những việc tử tế của nhóm đã truyền năng lượng tích cực, lan tỏa lòng tốt đến nhiều người. Dù bận rộn công việc, nhưng cuối tuần, bà Phạm Thị Hảo, Giám đốc Công ty CP Nhà sạch Vũng Tàu (62 Trương Văn Bang, TP.Vũng Tàu) vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện với nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu, cũng như hỗ trợ một ít tài chính cho nhóm.

“Sáng Chủ nhật, từ 5 giờ, tôi cùng nhóm đi nhặt rác ở bãi biển Vũng Tàu, sau đó là về chuẩn bị nấu cháo, phát cháo, làm bánh mì cùng mọi người. Đồng hành việc thiện với nhóm, tôi cảm thấy rất vui, hứng khởi và học hỏi được cách “cho đi”. Đó là mình biết tìm đúng chỗ tin tưởng để “cho đi”, đúng mục đích, giúp những người bệnh có cháo để ăn, những người bán vé số có bánh mì lót dạ”, bà Hảo nói. Điều vui hơn là bà Hảo còn truyền cảm hứng làm việc thiện cho 7 nhân viên trong công ty. Họ đã “nhín” chút thu nhập để góp quỹ cho nhóm Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu và dành thời gian để tham gia các hoạt động thiện nguyện của nhóm.

Bài, ảnh: THI PHONG

;
.