Ông Báu mặt trận

Thứ Ba, 11/02/2025, 17:51 [GMT+7]
In bài này
.

22 năm làm công tác mặt trận, ông Đặng Báu, Trưởng Ban công tác Mặt trận (CTMT) ấp 1, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc được người dân yêu mến, kính trọng vì luôn gương mẫu, hết lòng vì công tác an sinh xã hội.

Ông Đặng Báu (trái) và mô hình “cổng an ninh”.
Ông Đặng Báu (trái) và mô hình “cổng an ninh”.

Cổng an ninh

Ấp 1, xã Hòa Hưng có 266 hộ dân, có nhiều tuyến đường hẻm. Trước đây tình hình an ninh khá phức tạp, vì các tuyến hẻm thông với Tỉnh lộ 328 và đập Sông Ray. Ông Đặng Báu bàn với ban ấp, vận động bà con xây dựng cổng an ninh ở đầu các tuyến hẻm (điểm giáp tỉnh lộ).

Năm 2020, các cổng an ninh được xây dựng, với sự đóng góp của các hộ dân và nhà hảo tâm. Cổng thiết kế bằng trụ sắt, chiều cao cổng gần 3m. Buổi tối, đến giờ các hộ dân đưa ra, cổng sẽ đóng lại và sáng sớm được mở ra. Các hộ dân trong hẻm có chìa khóa cổng, để ra vào dễ dàng khi có việc đột xuất ban đêm.

8 cổng an ninh đã mang lại hiệu quả cao. Trên địa bàn ấp. Không còn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao trong các tuyến hẻm hoặc tình trạng trộm cắp vặt.

Sau khi các tuyến hẻm bảo đảm về ANTT, ông Đặng Báu lại vận động bà con chung tay dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa phía trước nhà, lắp đặt đèn chiếu sáng, thực hiện tuyến đường cờ Tổ quốc. Vào các dịp lễ tết, ấp 1 như đẹp hơn bởi những tuyến hẻm rực rỡ sắc hoa, cờ Tổ quốc bay trong gió.

Ông Đặng Báu (phải) thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Mao.
Ông Đặng Báu (phải) thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Mao.

Hỗ trợ kịp thời cho người khó khăn

Ông Đặng Báu chia sẻ, làm công tác mặt trận cơ sở, phải thực sự sâu sát, gần gũi, hiểu rõ các hoàn cảnh để có đề xuất quan tâm, hỗ trợ. Bản thân gia đình ông cũng có thời gian khó khăn, nên ông hiểu rõ cuộc sống của những hộ nghèo, hộ còn đang gặp khó khăn và tìm cách giúp đỡ họ chân tình.

Với tinh thần, lá lành đùm lá rách, ông Báu quan tâm, chăm lo người nghèo, HSSV hoàn cảnh khó khăn. Các trường hợp đau bệnh đột xuất, cũng được ông chú ý để kịp thời vận động hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Mao (SN 1951), là hộ nghèo của xã. Chồng mất, bà Mao ở với người con bị bệnh tâm thần. Ngày trẻ, bà làm thuê làm mướn, còn hiện tại, bà mất sức lao động vì bản thân đau bệnh. Không chỉ thường xuyên hỗ trợ bà, ông Đặng Báu còn gửi hồ sơ, giúp bà được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. “Căn nhà cũ của tôi xuống cấp, muốn sập. Cũng nhờ Ban CTMT và địa phương quan tâm nên 2 mẹ con đã có căn nhà chắc chắn”, bà Mao nói.

Theo ông Bùi Vĩnh Châu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Hưng, hơn 20 năm làm trưởng Ban CTMT, ông Đặng Báu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm ông vận động trao 55 suất quà, học bổng cho người nghèo, trẻ em nghèo hiếu học (tổng trị giá gần 30 triệu đồng), trong đó, gia đình ông ủng hộ 20 suất. Từ 26 hộ nghèo, giờ ấp chỉ còn 1 hộ nghèo.

Trường hợp nữa là bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1948), sống đơn thân. Không chỉ giúp xây dựng nhà đại đoàn kết, ông Đặng Báu còn vận động, trao sinh kế cho bà là 1 con bò, giúp cuộc sống của bà ổn hơn.

Của cho không bằng cách cho, những trường hợp khó khăn đều được ông Đặng Báu lưu ý, quan tâm đặc biệt và tạo điều kiện trao quà cho họ vào các dịp lễ tết trong năm.

Các công việc của ban ấp, ông Đặng Báu cũng chủ động đưa lên nhóm zalo của ấp, để mọi người cùng có thông tin, hiểu các công việc ban ấp đang làm, qua đó tạo sự đồng thuận cao. 15 năm qua, tại ấp 1, vào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Đặng Báu vận động thực hiện Bữa cơm đoàn kết, với 7-8 mâm, mời bà con cùng dự. Ở bữa cơm này, bà con trò chuyện, hiểu hơn và gắn bó hơn.

“Sự đồng thuận, tín nhiệm của bà con là động lực để tôi tiếp tục cố gắng. Chỉ mong cuộc sống của bà con ngày một ổn hơn”, ông Đặng Báu nói.

Bài, ảnh: MINH QUANG

;
.