Gần 24 năm gắn bó với nghề giáo, cô Phan Thị Hồng Cẩm, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Hưng (TP.Bà Rịa) luôn tâm nguyện góp sức mình để xây dựng môi trường học đường hạnh phúc.
Cô Phan Thị Hồng Cẩm và các em HS cùng đọc sách tại Ngôi nhà trí tuệ. |
Tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm năm 2001, rồi ĐH Sư phạm Huế (2013), thạc sỹ quản lý giáo dục (2022), cũng là chừng ấy năm cô Phan Thị Hồng Cẩm gắn bó với nghề giáo, trong đó có 13 năm là công tác quản lý. Tại Trường THCS Phước Hưng, cô Cẩm đã gắn bó được 3 năm, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng kể từ khi trường được thành lập, đi vào hoạt động.
Cô Hồng Cẩm tâm đắc với câu nói: “Tôi luôn tin rằng tài nguyên quý giá nhất của mỗi quốc gia chính là con người. Mỗi cá nhân đều cần được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển từ nền tảng vững chắc của gia đình và hệ thống giáo dục ngay từ nhỏ” (Nualphan). Vì vậy, dù ở cương vị công tác nào, cô cũng luôn tâm nguyện góp sức mình để xây dựng môi trường học đường hạnh phúc.
Để làm được điều này, ngoài triển khai tốt các chương trình đổi mới phương pháp dạy học do ngành GD-ĐT phát động, cô đã cùng ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên (GV) trong trường chú trọng phát triển các chương trình dục kỹ năng sống cho học sinh (HS). Đồng thời phát huy năng lực của GV bằng cách giao những nhiệm vụ cụ thể tạo cơ hội cho GV thể hiện bản thân, bộc lộ hết khả năng của từng cá nhân vào công việc của tập thể.
Đặc biệt, khi về Trường THCS Phước Hưng, mới được thành lập từ năm học 2021-2022, cô đã khởi xướng nhiều hoạt động để tạo dựng các mảng xanh trong nhà trường và phát triển các mô hình văn hóa đọc, thể dục thể thao. Tiêu biểu là mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” được trang bị hơn 1.000 đầu sách khác nhau, thuộc nhiều lĩnh vực. Từ đó, lan tỏa văn hóa đọc tới các em HS, tổ chức các hoạt động trải nghiệm vào ngày thứ Bảy. Chi phí thực hiện mô hình hơn 10 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
Ngôi nhà trí tuệ nằm trong khuôn viên sân trường, mở rộng ra phía vườn, với hàng tre xanh mướt. Ở đó, cô và trò của trường có nhiều hoạt động vui chơi giải trí cùng nhau. “Trước đây, thư viện trường đặt ở lầu 3, mỗi giờ ra chơi, tụi em ngại lên đó vì di chuyển. Giờ có thư viện mở, tụi em rất thích, ngày nào cũng tới đây đọc sách”, Nguyễn Quế Xuân Nghi (HS lớp 9A1) nói. Còn em Nguyễn Vũ Bình An (HS lớp 8A4) thì bày tỏ: “Chúng em thực sự yêu thích ngôi nhà trí tuệ, nơi chúng em cùng tập văn nghệ, giải trí, cùng tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khóa vào thứ Bảy hàng tuần, như làm bánh, làm gỏi cuốn… Qua đó kết nối, thân thiết nhau hơn”.
Không gian mở của Ngôi nhà trí tuệ, là nơi HS giải trí, chơi cờ trong giờ nghỉ giải lao. |
Cô Phan Thị Hồng Cẩm dự kiến tiếp tục vận động, kêu gọi các nguồn tài trợ để làm sân đá bóng cho HS; tạo vườn cây, hoa. Để cải tạo vườn cây, hoa trong trường, bản thân cô tiên phong và vận động toàn bộ GV, HS trong trường tham gia nhổ cỏ, cải tạo đất, xuống giống cây trồng... “Trước mắt chúng tôi chuẩn bị xuống giống 500 cây dưa hấu và mỗi lớp sẽ phụ trách một khu vực chăm sóc. Thành quả thu được cũng dành cho GV, HS”, cô Cẩm nói.
Với sự năng nổ và gương mẫu của mình, nhiều năm liền, cô Phan Thị Hồng Cẩm đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2007, 2014 và 2015, cô Cẩm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2012, cô Phan Thị Hồng Cẩm được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác GĐ-ĐT từ năm học 2007-2008 đến năm học 2011-2012.
Với cô, phần thưởng cao quý hơn cả là tình yêu thương, sự kính trọng của đồng nghiệp, phụ huynh, HS dành cho cô, sự gắn bó của tập thể GV và HS với ngôi trường.
Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH