Ấm áp yêu thương ở những quán cơm thiện nguyện

Thứ Sáu, 14/02/2025, 17:01 [GMT+7]
In bài này
.

Từ sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, những quán cơm thiện nguyện miễn phí hoặc bán với giá 2.000 đồng đã ra đời. Một bữa cơm ngon, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ giảm đi phần nào thiếu thốn mà còn là cách để lan tỏa yêu thương.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn thưởng thức những món ăn ngon tại quán cơm 2.000 đồng.
Người dân có hoàn cảnh khó khăn thưởng thức những món ăn ngon tại quán cơm 2.000 đồng.

Đồng hành với người khó khăn

Từ ngày 1/1/2025, tại địa chỉ số 743 Võ Thị Sáu (TT.Long Hải, huyện Long Đất), quán cơm 2.000 đồng của chị Nguyễn Thanh Trúc (38 tuổi) chính thức đi vào hoạt động. Chị Trúc cho biết: “Tôi từng có tuổi thơ cơ cực, phải đi bán vé số kiếm tiền mưu sinh. Khoảng thời gian đó, tôi luôn mơ ước có được bữa cơm ngon. Khi trưởng thành, đi làm có điều kiện, nhìn những cô chú bán vé số, đi nhặt ve chai kiếm sống… và những hoàn cảnh khó khăn, tôi lại ấp ủ mở quán ăn ngon để giúp đỡ họ”. Hiện tại, quán cơm phục vụ 200 suất/ngày, từ 11 giờ đến 12 giờ 30 phút tất cả các ngày trong tuần. Riêng ngày 30, mùng 1, 14 và 15 âm lịch, quán bán cơm chay.

Để bữa cơm ngon, hợp vệ sinh, mỗi ngày vào sáng sớm, chị Trúc cùng khoảng 10 người là bạn bè, người thân phân công nhau đi chợ mua thực phẩm. Sau đó, họ cùng nhau nấu nướng để đến khoảng 11 giờ trưa là có cơm cho bà con. Chi phí cho quán cơm mỗi ngày khoảng 3 triệu đồng, do chị Trúc tự bỏ ra với mong muốn giúp đỡ người hoàn cảnh khó khăn có được bữa trưa ngon, hợp vệ sinh với giá tượng trưng- chỉ 2.000 đồng.

Chị Trúc cho biết thêm, chị cũng có nhiều đêm trăn trở khi mở quán ăn. Đó là không lấy tiền hay bán với giá tượng trưng. Thế nhưng chứng kiến nhiều người ái ngại khi nhận được sự giúp đỡ, chị quyết định bán với giá 2.000 đồng.

Tại ấp Phước Hữu (xã Long Phước, TP.Bà Rịa), hơn 3 năm qua, quán cơm 0 đồng được bà Phan Thị Đông (gần 70 tuổi) thực hiện. Vào ngày 1, rằm và 19 âm lịch hằng tháng, quán mở cửa miễn phí phục vụ các hoàn cảnh khó khăn vào các buổi sáng, từ 200-300 suất cơm chay. Chi phí hoạt động mỗi lần mở cửa của quán khoảng 3 triệu đồng do bà Đông bỏ tiền túi thực hiện. Bà cho biết: “Tôi đã lớn tuổi nhưng việc gì ý nghĩa thì tôi sẽ thực hiện. Đến khi nào mỏi gối vai chùng không làm được nữa thì các con tôi sẽ tiếp tục thực hiện”. Quán cơm phục vụ thực khách chủ yếu là người già neo đơn, người khuyết tật, người bán vé số…

Sẻ chia yêu thương

Chỉ phải bỏ ra số tiền 2.000 đồng và nhận về 1 suất cơm đầy đặn với 3 món canh, xào, mặn đủ chất dinh dưỡng, ông Hiền (TT.Long Hải, huyện Long Đất) bộc bạch, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều năm nay ông bán vé số kiếm sống qua ngày. “Mấy tháng nay có quán cơm này tôi đỡ nhiều lắm. Nhờ có bữa cơm tình thương, tôi tiết kiệm được một khoản chi phí. Nói là cơm tình thương chứ cơm ngon và đầy đặn. Tôi rất biết ơn và cảm thấy được san sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống”, ông Hiền nói.

Góp công, góp sức để mang đến những bữa cơm trưa trị giá 2.000 cho bà con nghèo, khó khăn, chị Ngọc Hiếu và anh Thạch Thành (TT.Long Hải, huyện Long Đất) cho biết: “Sau nhiều năm đồng hành cùng nhau, giờ Trúc thực hiện được việc làm ý nghĩa giúp bà con nghèo nên chúng tôi cũng đồng lòng hỗ trợ. Người góp của, người góp công, mỗi người một tay chỉ mong giúp được nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn. Thấy bà con vui, chúng tôi cũng phấn khởi để mỗi ngày nấu được những món ăn ngon hơn”.

Quán cơm 2.000 đồng của chị Nguyễn Thanh Trúc hay 0 đồng của bà Phan Thị Đông không giải quyết được hết tất cả những lo toan thường ngày của người nghèo khó, nhưng đã và đang giúp hàng trăm người ấm lòng hơn, từ đó có động lực để vươn lên trong cuộc sống. Đây còn là nơi lan tỏa sự tử tế của những người biết yêu thương và sẻ chia.

Những bữa cơm ấm áp tình người không chỉ giúp người khó khăn ấm bụng mà còn thắp lên ngọn lửa hy vọng, tiếp thêm sức mạnh cho họ trên con đường mưu sinh. Đó còn là minh chứng rằng chỉ cần có tình yêu thương, lòng nhân ái và sự sẻ chia, chúng ta có thể cùng nhau tạo nên một cộng đồng ấm áp, đầy tình nghĩa, nhân văn.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

;
.