Sức cùng, lực tận vì bệnh hiểm nghèo

Thứ Năm, 09/05/2024, 19:02 [GMT+7]
In bài này
.

Về chiều, trời đã dịu nắng, căn nhà trọ bằng container của gia đình chị Phạm Thị Thuận vẫn hầm hập. Nghịch cảnh thay, căn nhà trọ chật chội đó là nơi tốt nhất chị Thuận có thể thuê để tá túc trong khi bệnh ung thư đã vào giai đoạn 4.

Em Phan Thị Bảo Ngọc chăm sóc mẹ ốm yếu vì mắc bệnh ung thư.
Em Phan Thị Bảo Ngọc chăm sóc mẹ ốm yếu vì mắc bệnh ung thư.

Chúng tôi đến nhà chị Thuận (979, đường 2/9, khu phố 3, phường 11, TP.Vũng Tàu) đúng lúc anh Phan Văn Hùng, chồng chị Thuận bắt đầu rời nhà trọ đi làm. Anh Hùng là nhân viên bơm xăng ở cảng Hà Lộc (phường 11). 

Bệnh đã chuyển sang giai đoạn 4 nên chị Phạm Thị Thuận ốm yếu, không thể mở lời. Mẹ chị Thuận là bà Trần Thị Hòa (quê Hà Tĩnh) vừa vào chăm sóc con gái kể: “Hai mẹ con vừa trở về từ Bệnh viện Ung Bướu (TP.Hồ Chí Minh). May mắn, xin được xe từ thiện 0 đồng để di chuyển. Ở bệnh viện, hai mẹ con cũng ăn cháo, cơm từ thiện để đỡ chi phí”.

Bà Hòa kể, vợ chồng con gái từ Hà Tĩnh vào huyện Châu Đức mưu sinh, lập nghiệp. Vợ chồng chị sinh được 2 con, đã tích góp mua được nhà ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức. Nhưng rồi, con trai đầu là Phan Quốc Khánh (SN 2011) từ khi sinh ra trí não không được bình thường, nên anh chị phải gửi cháu đến Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Phú Mỹ để rèn luyện kỹ năng và học tập.

“Năm 2018, Thuận phát hiện bị ung thư vú. Chi phí phẫu thuật, hóa trị, chạy chữa quá lớn khiến gia đình con phải bán đi căn nhà để trang trải. Nhưng không may, bệnh đã di căn sang phổi, gan, xương và tủy...”, bà Hòa kể.

Theo lời của bà Hòa, chị Thuận đã trải qua 20 lần hóa trị, phải phẫu thuật gan nên sức khỏe suy kiệt. “Tôi lặn lội từ quê vào đây đỡ đần cho con. Ở quê, gia đình làm nghề muối, tích góp được chút nào đều chắt chiu hỗ trợ con chữa bệnh”, bà Hòa buồn bã nói.

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa- Vũng Tàu (68 Trường Chinh, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa).

Sau khi bán nhà, vợ chồng chị Thuận cùng con gái về thuê trọ ở phường 11, TP.Vũng Tàu để sinh sống. Anh Hùng làm công việc tự do vừa chăm sóc vợ và con, nguồn thu nhập không ổn định. Tiền trọ hàng tháng 1 triệu đồng cùng chi phí điện, nước cũng là gánh nặng lớn của gia đình. Mới đây, đường ống nước máy bị cắt, sinh hoạt gia đình chủ yếu sử dụng nước từ giếng khoan được bơm hút lên, ăn uống phải chở nước từ nơi khác đến. Cuộc sống đã chật vật càng thêm khốn khó hơn.

Cuộc chuyện trò của chúng tôi thi thoảng ngắt quãng bởi cháu Phan Thị Bảo Ngọc (HS lớp 2, Trường TH Phước Thắng, TP.Vũng Tàu, con gái chị Thuận) chạy tới đỡ mẹ nôn ói, giúp mẹ uống nước. Cô con gái nhỏ nhắn xoa nhẹ ngực mẹ, nhẹ nhàng đỡ mẹ nằm xuống ghế xếp sau những trận ho, nôn khan. Bản thân con cũng húng hắng ho, sổ mũi do thời tiết nắng nóng.

Ông Đỗ Hữu Lễ, Trưởng khu phố 3, phường 11 chia sẻ: “Gia đình chị Phạm Thị Thuận hoàn cảnh thực sự rất khó khăn. Khu phố đã tổ chức quyên góp, ủng hộ được hơn 14 triệu đồng để đỡ đần chi phí cho gia đình chị. Chúng tôi rất mong có thêm nhiều nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ gia đình vơi bớt khó khăn”.

Mọi sự giúp đỡ đến chị Phạm Thị Thuận xin được gửi đến “Quỹ Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa-Vũng Tàu (68 Trường Chinh, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa). Điện thoại: 0254.3533.533- 0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu.

Bài, ảnh: QUANG LÊ

;
.