An yên tuổi xế chiều

Thứ Sáu, 29/09/2023, 16:51 [GMT+7]
In bài này
.

Mỗi người cao tuổi (NCT) sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội cơ sở 2 (huyện Long Điền) đều có một câu chuyện đời riêng. Nhưng khi đến đây, họ đã tìm được mái ấm gia đình, không còn phải sống cô đơn, cơ cực. 

Tập đoàn An Nông (TP. Hồ Chí Minh) biểu diễn nghệ thuật Trung thu và tặng quà tới các cụ tại Trung tâm BTXH cơ sở 2 (huyện Long Điền).
Tập đoàn An Nông (TP. Hồ Chí Minh) biểu diễn nghệ thuật Trung thu và tặng quà tới các cụ tại Trung tâm BTXH cơ sở 2 (huyện Long Điền).

Những ngày này, không khí đầm ấm và rộn ràng ngập tràn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội cơ sở 2. Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Giám đốc Trung tâm, các chị điều dưỡng, chăm sóc viên, cùng đội ngũ cán bộ của Trung tâm đã tổ chức cho các cụ tại đây một mùa Trung thu đầm ấm. Đặc biệt là sự quan tâm nhà hảo tâm, đơn vị đến thăm hỏi và tặng quà các cụ. 

Những món quà tuy nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa, gửi gắm mong muốn giúp đỡ phần nào cho những người già cô đơn không nơi nương tựa có thể khỏe mạnh về thể chất, vui vẻ về tinh thần, gắn bó quãng đời còn lại tại Trung tâm.

Ông Trần Thanh Hồng, Giám đốc Trung tâm BTXH cơ sở 2 (huyện Long Điền) ân cần, quan tâm đến các cụ già.
Ông Trần Thanh Hồng, Giám đốc Trung tâm BTXH cơ sở 2 (huyện Long Điền) ân cần, quan tâm đến các cụ già.

Bà Nguyễn Thị Vân (SN 1953, quê tại TP. Hồ Chí Minh) chậm rãi nhấp chút trà, ăn miếng bánh rồi tâm sự: "Trung thu này thật ý nghĩa đối với chúng tôi. Vui vẻ và đầm ấm như một đại gia đình. Có bánh, có hoa, có những câu chúc, cái bắt tay của các nhà hảo tâm tới thăm và tổ chức. Chúng tôi còn được giao lưu văn nghệ, được chăm sóc tận tình, chu đáo, quần áo không còn lo như trước, cũng thảnh thơi lúc tuổi già”. 

Còn bà Út Cưng, quê tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, 76 tuổi luôn cảm nhận được hơi ấm của tình thân khi sống ở Trung tâm. Bà đã ở đây gần 12 năm và xem Trung tâm là gia đình bởi mọi người đều có hoàn cảnh như bà không nơi nương tựa nên dễ cảm thông và chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Hùng và ông Đào Văn Danh tại Trung tâm BTXH cơ sở 2 (huyện Long Điền) tích cực tập luyện văn nghệ.
Ông Nguyễn Đình Hùng và ông Đào Văn Danh tại Trung tâm BTXH cơ sở 2 (huyện Long Điền) tích cực tập luyện văn nghệ.

Cũng dịp này, Đoàn tình ca Bắc Sơn do Tập đoàn An Nông (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức thăm, tặng quà và biểu diễn hơn 10 tiết mục được dàn dựng, đầu tư công phu gửi tới các cụ. Tịnh Thất Thiện Tài do Sư cô Nguyễn Thị Sớm, Công ty TNHH Mỹ Nam trao tặng 87 triệu đồng tiền mặt cùng tổ chức nấu bữa ăn ngon cho các cụ, đến thăm, tặng quà Trung thu và tổ chức ăn sáng cho các cụ. 

Trung tâm Bảo trợ Xã hội cơ sở 2 đang chăm sóc, nuôi dưỡng 87 người cao tuổi đến từ 24 tỉnh, thành phố. Trong đó, 34 cụ phải nằm một chỗ, 18 cụ là người khuyết tật, 35 cụ bị tâm thần. Trung tâm có 26 phòng ở, mỗi phòng bố trí cho 4-6 cụ. Phòng phục hồi chức năng được Trung tâm đầu tư gần 50 trang thiết bị.

Để chăm lo về tinh thần cho các cụ, Trung tâm còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tập dưỡng sinh; trang bị tivi ở mỗi phòng để các cụ cập nhật thời sự và giải trí. 

Ông Trần Thanh Hồng, Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng tổ chức nhiều nhất các hoạt động đời thường như khi các cụ ở bên gia đình để các cụ có một tinh thần thoải mái như ở nhà”.

Bài, ảnh: HẠNH DUYÊN

 
;
.