Nuôi thú cưng

Thứ Năm, 01/09/2022, 12:04 [GMT+7]
In bài này
.

- Này ông, tui muốn nuôi một thú cưng nhưng hãy còn phân vân.

- Hừm, đã có một em gấu ở nhà còn đòi nuôi thêm gì nữa, cha?!

- Ông cứ nghĩ bậy bạ. Tui cần ông tư vấn thiệt chứ bộ.

- Tưởng ông có “ý tứ” gì khác chứ. Nhưng ông muốn nuôi thú cưng theo phong cách đại gia hay các cháu thiếu nhi?

- Là sao?

- Chơi theo các đại gia thì nuôi các loại thú quý hiếm như gấu, hổ, báo hoa mai, rắn cực độc, trăn khổng lồ… Vậy mới hách xì xằng! Nhưng xin nói trước, tiền ăn mỗi tháng cho bầy “thú cưng” này không ít đâu nha.

- Trò nuôi các loài thú nằm trong sách đỏ để làm sang chỉ nói lên sự nghèo nàn về tâm hồn, hay ho gì mà học theo ông ơi.

- Vậy thì nuôi chó mèo như nhiều cháu thiếu nhi vẫn làm đi ha. Khoa học đã chứng minh nuôi chó mèo khiến người nuôi giảm xì trét, lạc quan, yêu đời đấy.

- Nhưng tui còn đang phân vân, không biết nên nuôi chó hay nuôi mèo.

- Ông có thể nuôi cả hai. “Kinh phí” nuôi 2 loại thú cưng này không đáng kể. Việc chăm sóc cũng không quá phức tạp. Có điều…

- Tui hiểu ông muốn nói gì rồi.

- Ủa, tui chưa nói hết mà…

- Nhưng mà vẫn tui hiểu. Bởi vì đó là chuyện thời sự hiện nay: Nếu thú cưng là… chó Pitbull thì không để chúng chạy rông, phải rọ mõm cẩn thận.

- Đúng rồi. Ở nhiều nơi gần đây xảy ra nhiều trường hợp bị chó Pitbull tấn công đến chết, đến chủ nhà nó cũng “xực” luôn! Nuôi thú cưng mà để xảy ra hiểm họa như vậy thì buồn lắm ông ơi.

HẢI LĂNG

;
.