Không du di gì hết!

Thứ Sáu, 16/09/2022, 17:10 [GMT+7]
In bài này
.

- Thêm một quán karaoke vừa bị bà Hoả viếng kìa ông.

- Ừ, lần này là ở Đồng Nai. Rất may không có ai “đi về nơi xa” hết.

- Nhưng khách hát, nhân viên cũng phải chạy trối chết mới kịp thoát thân. Tới đây nếu có rủ nhau đi hát, chắc tui với ông phải “nghiên kíu” trước một bước, xem… cửa thoát hiểm quán karaoke nằm ở đâu đặng giữ lấy cái mạng già.

- Khách tới quán karaoke thường là đi “tăng 2”, khi đã sần sần hơi men, mấy ai để ý lối thoát hiểm. Mà có tìm đỏ mắt cũng không ra.

- Ờ hén. Trên thực tế có mấy quán karaoke có 2 lối thoát hiểm như quy định. Đã vậy, biển quảng cáo che khuất cả bốn bề…

- Qua đợt kiểm tra, rà soát vừa rồi của lực lượng công an ở nhiều địa phương mới thấy khâu PCCC ở các quán karaoke khiến người ta phải ớn lạnh, hãi hùng. Bốn bề tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

- Việc xin cấp phép nhà ở nhưng sau đó tự ý… cải tạo, chuyển đổi thành quán karaoke cũng là một chuyện thuộc vào loại “ngạc nhiên chưa ?!”

- Quán karaoke mà không đạt chuẩn thì làm sao bảo đảm an toàn về cháy nổ.

- Tới đây có thay đổi được không. Hay lại phải tiếp tục hát ở những quán karaoke xem nhẹ an toàn cháy nổ?

- Thay đổi được nếu phạt nặng, răn đe nghiêm, không du di gì hết, cũng không phạt rồi cho tồn tại. Có như vậy, chuyện dài bà Hoả “viếng” các quán karaoke mới đi vào hồi kết!

HẢI LĂNG

;
.