Ủng hộ "loa phường"

Thứ Sáu, 05/08/2022, 16:48 [GMT+7]
In bài này
.

- Này bạn già, ông có thích “loa phường”?

- Hỏi mới nhớ. Hồi đi du lịch Nhật, tui thấy ở bển loa phường cũng treo đầy trên cột điện.

- Tưởng những nước 4.0 không có loa phường chớ. Ủa, mà loa phường họ phát cái gì?

- Nghe nói họ dùng để cảnh báo trước các thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần tới người dân.

- Vậy thì hay quá chớ. Mà sao, ông thích “loa phường” chứ?

- Sao lại không thích. Khu vực nhà tui cũng có loa phường. Nó được treo trên cột điện ở đầu đường, mỗi lần phát làng trên xóm dưới đều nghe.

- Xóm tui cũng vậy. Cứ đến giờ là “nó” oang oang, mỗi lần 2-3 tiếng. Vậy mà ông nói thích, nghe cũng lạ.

- Thích khi nó “loa loa” các thông tin về phòng, chống dịch COVID-19, thông báo thời gian, địa điểm tiêm vắc xin mũi 3 và mũi 4, khuyến cáo phòng chống dịch sốt xuất huyết. Mùa mưa bão thì cảnh báo mưa lớn cực đoan, dị thường; cảnh báo cây xanh ngã đổ…

- Dạo sau này loa phường mới thiết thực với người dân  như vậy, chứ trước kia...

- Chính vì vậy mà tui mới thích. Nếu như mấy bác nhà đài thay đổi cách thức hoạt động thì không “loa” nào có thể qua được loa phường.

- Thay đổi làm sao?

- Thông tin đưa lên loa phường phải hết sức thiết thực với cộng đồng. Mỗi lần “loa” chỉ nên kéo dài 15-20 phút, âm thanh rõ, vừa đủ nghe, không gây ô nhiễm tiếng ồn.

- Được vậy tui cũng ủng hộ “loa phường”!

HẢI LĂNG

 
;
.