Cũng nên mạnh tay

Thứ Sáu, 20/05/2022, 20:06 [GMT+7]
In bài này
.

- Khổ quá ông ơi, chiều tối nào cũng nghe hàng xóm gào thét “đắp mộ cuộc tình”, không ai ngủ nghê gì được.

- Tui cũng sung sướng gì đâu. Nhậu vô rồi ông hàng xóm cứ gào thét rất quyết liệt “Không !Không !Tôi không còn tôi không còn yêu em nữa!” Nghe nhức cả đầu.

- Ông đã góp ý họ chưa?

- Chưa, sợ lắm. Đã có nhiều người “đi về nơi xa” vì khuyên hàng xóm hạ “vô-luym” để khỏi ảnh hưởng tới bà con lối xóm rồi.

- Hay ta trình báo sự việc lên công an phường?

- Nhiều người cũng đã làm. Công an xuống nhắc nhở, khuyên nhủ, họ cam kết không hát hò nữa. Được một thời gian, họ lại tiếp tục “đắp mộ cuộc tình”. Kiểu này chắc tui bán nhà đi ở chỗ khác quá ông ơi?!

- Nạn karaoke tự phát giờ “phát triển” khắp nơi. Ông đi đâu cũng gặp hà. Chỉ có cách tập sống chung với nó thôi.

- Sống chung… là sao?

- Là ông mời tui đi uống bia. Khi đã tê tê, tụi mình mở loa song ca “đắp mộ cuộc tình”, hét cho thật to vào.

- Hừm, làm vậy hoá ra mình cũng giống hàng xóm à.

- Nói vui với ông thôi. Tui thấy nhiều nơi xử lý nạn hát karaoke gây ồn cũng hay. Nếu được “thực thi” ở xóm mình sẽ dẹp được loạn karaoke xóm.

- Nói nghe coi?!

- Đích thân lãnh đạo xã, phường xuống tận nơi yêu cầu hát vừa đủ nghe. Sau nhiều lần “bỏ nhỏ” không hiệu quả thì nhắc nhở trên loa phường, không công nhận là gia đình văn hóa.

- Ừ, cũng nên mạnh tay như thế để họ có ý thức hơn.

HẢI LĂNG

;
.