Nín thở

Thứ Sáu, 25/02/2022, 17:49 [GMT+7]
In bài này
.

- Mặt mày sao lúc xanh lúc đỏ vậy ông?

- Tui đang nín thở!

- Ông cũng theo dõi tình hình căng thẳng Nga - U cờ rai na sao?

- Chạy xe ôm suốt ngày ở ngoài đường, hưỡn đâu mà quan tâm chuyện xa lắc xa lơ!

- Vậy chứ ông nín thở chuyện gì?

- Giá xăng dầu tăng “dựng đứng”, túi tiền của tui xẹp nhanh thấy rõ ông ơi?!

- Thấy rõ luôn à?

- Ừ, trước đây tui chỉ cần đổ 50.000 đồng là đầy bình, chạy được 4 - 5 ngày nhưng nay cũng từng đó tiền chỉ đổ được hơn nửa bình, đi chỉ 2 - 3 ngày.

- Giá xăng tăng cao, “đánh” vào túi tiền của nhiều người chứ không riêng mình ông.

- Đúng. Giá xăng tăng thì giá thịt, cá, rau củ ngoài chợ cũng tăng theo. Nhưng những người kiếm cơm dựa vào xăng như tui hoặc mấy ông chủ tàu cá, doanh nghiệp vận tải đường bộ “thấm đòn” nhanh nhất.

- Nhiều chuyên gia nói lần này khả năng “tát giá theo xăng” sẽ đến ngay chứ không cần độ trễ.

- Thủ tướng đã yêu cầu nghiên cứu giảm thuế với xăng, dầu. Không biết các bác chức năng sẽ hạ nhiệt giá xăng dầu bằng cách nào?

- Chắc các bộ ngành chức năng sẽ không để bà con “nín thở” quá lâu. Nhưng ông cũng không cần nôn nóng, giá xăng tăng cao cũng mang lại điều tích cực.

- Nói gì lạ vậy cha nội?

- Giá xăng tăng cao, nhiều người sẽ “cất” ô tô cá nhân, nạn tắc đường sẽ giảm. Cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên cũng sẽ chuyển qua đi xe đạp, xe buýt để đi học, đi làm, vừa tiết kiệm, lại góp phần bảo vệ môi trường.

- ??!!

HẢI LĂNG

 
;
.