Phải trung thực nhé!

Thứ Sáu, 12/11/2021, 19:51 [GMT+7]
In bài này
.

- Tui là người thích bay nhảy, vậy mà mấy tháng nay phải ru rú ở trong nhà. Thiệt là cuồng chân quá đi!

- Đã nới lỏng giãn cách, nếu thực sự cần thiết, ông có thể đi đó đi đây, miễn là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

- Tui biết, nhưng “cô vy” đang quay trở lại ở nhiều nơi, cũng ớn chứ ông!

- Có thiệt hổm giờ ông nằm nhà không đó?!

- Thiệt chớ, ông lên “phây” của tui biết liền chớ gì.

- Biết đâu ông nổi hứng vi vu tỉnh thành nào đó khi về “quên” không cập nhật lên “phây”. Mà nè, nếu có lỡ đi đến những vùng có dịch, khi trở về vui lòng làm dùm cho 2 việc…

- 2 việc gì?

- Nhớ khai báo y tế trung thực và cách ly đúng ngày quy định…

- Hừm, ông làm như tui là người thiếu ý thức lắm vậy.

- Ờ, thì dặn hờ nhau vậy mà. Đã có người đi từ vùng dịch trở về không khai báo y tế, cũng không chịu cách ly ở nhà, đi lung tung hết chỗ này đến chỗ nọ.

- Ông yên tâm, tui là người có trách nhiệm, thừa biết không khai báo hoặc khai báo y tế không trung thực không những khổ mình mà khiến cộng đồng bị vạ lây.

- Haiz, ai cũng có ý thức như vậy thì đỡ khổ biết bao nhiêu.

- Không thể vì một vài cá nhân vô ý thức mà làm công sức phòng chống dịch cả cộng đồng đổ xuống sông xuống bể…

- Ý ông là…?

- Bà con mình có câu “Rượu mời không uống thì uống rượu phạt!”.

- Hiểu rồi. Nhắc nhở, khuyến cáo mãi mà không nghe thì phải nhờ cơ quan chức năng xử lý!

HẢI LĂNG

;
.