Đừng có ỷ y!

Thứ Sáu, 26/11/2021, 22:21 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông nghe câu “cái mặt hại cái thân” chưa?

- Hừm, không rành mà cũng bày đặt nói chữ. Đó giờ chỉ có câu “cái miệng hại cái thân”, gần đây có thêm câu “cái chân hại cái thân” - ám chỉ chuyện một ông bị đình chỉ công tác vì có hành vi gác chân lên bàn làm việc chứ làm gì có câu “cái mặt hại cái thân” cha nội?

- Có đó. Ông có biết mấy hổm nay tỉnh mình số ca nhiễm F0 đang tăng lên không?

- Biết! Một số xã phường có nhiều nhà trọ, DN có nhiều công nhân lao động “đổi màu” từ xanh sang vàng, vàng thành cam, số ca nhiễm đang tăng lên…

- Mà một trong những nguyên nhân là do người dân chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng, ví dụ như… ông, vào lúc này…

- He he,  xin lỗi! Đeo khẩu trang lâu khó chịu quá, tui… mở cho ra cho thoáng. Với lại ông cũng biết mà…

- Biết gì?

- Tui đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19. Tiêm cùng lần với ông đó, quên rồi sao?

- Dù đã tiêm đủ 2 mũi cũng không được chủ quan. Vẫn phải bảo đảm 5K chặt chẽ, mọi lúc mọi nơi.

- Gì mà căng quá vậy ông?

- Vậy chớ ông không nghe ngành y tế khuyến cáo dù đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin, việc nhiễm COVID-19 vẫn có thể xảy ra và có những trường hợp trở nặng à.

- Thôi được rồi, để tui đeo khẩu trang vô cho ông… bớt khẩu nghiệp.

- Ừ, đeo vô ngay đi, “cô vy” nguy hiểm lắm, ông đừng có ỷ y!

HẢI LĂNG

;
.