.

Ủng hộ hết mình!

Cập nhật: 21:09, 03/06/2021 (GMT+7)

- Ơ hay, sao không uống cà phê đi mà ngồi cười mỉm chi hoài vậy ông?

- À, có một chuyện thấy hay hay.

- Chuyện gì hay hay?

- Năm 2021, Chính phủ đặt mục tiêu cắt 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

- Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đó mà.

- Hay quá phải không ông?

- Còn phải hỏi. Thực hiện triệt để việc cắt bỏ các lễ lạt đó tiết kiệm cho ngân sách không ít tiền đâu.

- Suy cho cùng thì kinh phí tổ chức các loại lễ ấy đều là tiền thuế của dân chứ của ai.

- Đó là chưa nói việc tổ chức các lễ lạt ấy cũng hình thành nên nhiều lề thói, văn hóa ứng xử không hay…

- Chẳng hạn như…?

- Như tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc diễn văn, đại diện nhà đầu tư, nhà thầu lên phát biểu…

- Ờ hén! Nhớ lại nhiều lễ khởi công, lễ khánh thành, phần “kính thưa” kéo dài, nghe phát... sốt ruột. Dù đã có quy định chỉ cần “kính thưa” vị cao nhất trong số các vị có mặt nhưng người giới thiệu vẫn cứ “kính thưa” đầy đủ các quan khách, không thiếu một ai.

- Cũng phải thông cảm. “Kính thưa” ông X mà không “kính thưa” ông Y thì rất dễ bị... hiều lầm. Không khéo bị cho là “có ý gì đây?”

- Nói tóm lại, cắt khoản nào thì còn tiếc chứ cắt bỏ ba cái lễ lạt ngốn tiền của, thời gian ấy thì bà con ủng hộ hết mình.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.