Tàn  giấc mơ hoa

Thứ Sáu, 25/06/2021, 19:48 [GMT+7]
In bài này
.

- Ông nghe tin gì chưa?

- Tin gì là …tin gì?

- Ông Y, người vừa mới phất lên nhờ lan đột biến đã “ chết”.

- Ủa, ông còn trẻ mà,sao “đi”sớm vậy?!

- Không phải “đi về nơi xa” theo… nghĩa đó, “chết” ở đây là tán gia bại sản đó, biết chưa?!

- À, do kinh doanh lan đột biến nên vỡ nợ…

- Ừ, theo giới chơi lan thì ổng dốc hết tiền tiết kiệm, thế chấp nhà đất vay ngân hàng, “đổ” tiền tỉ vào chơi và kinh doanh lan đột biến nhưng rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.

- Ông Y dễ tin người quá! Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đã có công văn khuyến cáo người chơi lan nên cẩn trọng, tỉnh táo khi tham gia mua bán, trao đổi về chủng loại lan VAR. Lẽ ra ổng phải tìm hiểu những kịch bản “thổi giá”, cách nhận diện các chủng loại lan đột biến, để không mắc bẫy lừa của những kẻ lừa đảo chứ.

- Nói như ông thì ông Y đâu có nợ mấy chục tỷ, bán hết ô tô và mấy miếng đất vàng vẫn chưa hết nợ. Thôi thì qua cái “chết” của ông Y…

- Và nhiều người khác nữa chứ!

- Ờ, nhiều người khác nữa, giật mình, rút kinh nghiệm với giấc mơ làm giàu nhờ lan đột biến. Nói không phải bốc phét chứ tui mà nghe ai đó hét hàng chục tỉ đồng/cây lan 5 cánh trắng đột biến là dây thần kinh cảnh giác trong đầu “kích hoạt” ngay.

- Hy vọng là như vậy. Để khoảng cách từ “đột biến” đến “đột tử” không phải là một… gang tay.

HẢI LĂNG

;
.