Bao giờ hết chuyện?

Thứ Sáu, 18/06/2021, 19:42 [GMT+7]
In bài này
.

- A lô, bạn già đang làm gì thế, rảnh ghé làm ly cà phê?

- Bận lắm. Tớ với anh bạn đang tám chuyện “nói hay đừng?!”.

- Nói hay không nên nói chuyện gì?

- Chuyện… tè bậy ấy mà. Tớ và anh bạn chiều chiều hay thả bộ ở công viên. Ngày nào cũng thấy một vài đấng mày râu núp gốc cây, chỗ khuất để “giải quyết nỗi sầu”.

- Ở công viên có mấy nhà vệ sinh công cộng phục vụ miễn phí người dân và du khách mà?!

- Nhưng họ không chịu vô đó mới cạn lời. Bức xúc lắm ông à! Bọn tớ đang bàn không biết có nên gặp và góp ý họ bỏ thói tè bậy đi hay không.

- Nên, rất nên! Nói để họ có ý thức giữ vệ sinh chung!

- Nhưng cũng… ớn lắm. Báo đăng ở thành phố có ông lái xe ba gác bị đâm chết khi nhắc một người đi tiểu bậy.

- Chà, không nói thì chướng tai gai mắt mà nói ra thì… Nhưng mà…

- Sao, ông bạn có giải pháp hay à?!

- Tui nhớ Nghị định 155 có quy định phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng người xả bậy  tại nơi công cộng. Ngoài ra còn “bêu tên” người vi phạm nữa!

- Bảng nội quy ở công viên cũng có quy định nghiêm như thế. Nhưng chưa thấy ông nào bị phạt hết.

- Chỉ mỗi chuyện đó mà mấy ông tám tới tám lui từ sáng đến giờ?

- Ừ, bọn tớ bàn có nên phản ánh chuyện này với lực lượng chức năng. Ông ráng đợi tớ tí nhé!

- Thôi thôi, đợi gì được, tám kiểu các ông thì bao giờ hết chuyện.

HẢI LĂNG

 
;
.