.

Án…ảo!

Cập nhật: 20:53, 07/06/2021 (GMT+7)

- Ngày xưa, TAND huyện nọ có hai lãnh đạo và một thẩm phán…

- Ngày xưa quan huyện trực tiếp xử án luôn, chưa có chức danh thẩm phán, chánh án nha. Mà thôi, kể tiếp đi!

- Các vị ấy đã lập khống 57 hồ sơ án dân sự. Rồi sau đó ra quyết định đình chỉ với lý do “đương sự rút đơn kiện”.

- Lập khống có nghĩa là án ảo, đúng không?

- Tất nhiên. Vì hoàn toàn không có đương sự, không có tranh chấp thực tế.

- Các vị ấy làm vậy với mục đích gì kìa? Không lẽ họ dính tới tiêu cực!?

- Không có chuyện trục lợi trong vụ này. Trái lại các vị còn tự bỏ tiền túi đóng án phí 57 hồ sơ khai khống nữa.

- Lạ quá, tui càng nghe càng hồ đồ.

- Chính tui lúc mới nghe cũng tưởng là chuyện bịa, không dè là thật. Hoá ra các vị lập án ảo để đạt thành tích xét xử!

- Dù có bị áp lực thi đua thì các vị cũng không nên làm chuyện “tày đình” như thế. Trong khi cán bộ, công chức trong ngành Toà án vẫn luôn nhắc nhau giữ gìn phẩm chất đạo đức, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực mà 3 vị…

- 3 vị “quan toà” nói trên đã không trung thực thì khi thăng đường xét xử, làm sao họ có thể “thiết diện vô tư”, bảo vệ sự thật, bảo vệ công lý?

- Đúng! Chuyện khó vậy mà họ cũng nghĩ ra, hay thật!

- Tui thì chỉ mong chuyện lập án ảo sớm trở thành chuyện cổ tích, không xảy ra lần nào nữa!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.