.

"O bế" tổ ấm

Cập nhật: 18:33, 06/05/2021 (GMT+7)

- Uống cà phê đi ông, sao nãy giờ ngồi trầm ngâm vậy?

- Tui đang nghĩ tới vụ tỷ phú Bill Gates và vợ bất ngờ ly hôn sau 27 năm chung sống.

- Ông hưỡn quá ha!

- Ờ, không hiểu sao tui lại… tào lao như vậy.

- Nói vui thôi chứ, tui không bao đồng đâu. Mấy bữa nay, thế giới cũng sốc khi biết vợ chồng Bill Gates “đường ai nấy đi”. Truyền thông xứ ta cũng tốn khá nhiều giấy mực về cuộc ly hôn ấy.

- Té ra nhiều người cũng “tâm tư” giống tui. Mà này, ông có để ý…?

- Để ý cái gì?

- Vợ chồng nhà Bill Gates chia tay rất êm thấm. Ngoài việc “yêu cầu có không gian và sự riêng tư cho gia đình khi bắt đầu điều hướng cuộc sống mới”, họ không hề chì chiết nhau “Tiền nhiều để làm gì?”.

- Hôm qua trong quán cà phê, nhiều người cũng “tám” như vậy!

- Vậy à, bà con còn nói gì nữa?

- Bà con nói họ không nặng lời với nhau bởi họ không coi nặng đồng tiền, biết cách tiêu tiền vào những việc làm có ý nghĩa. Sau ly hôn, họ vẫn song hành bên nhau, tiếp tục hoạt động thiện nguyện. Cư dân mạng cũng nhắc nhau không cần phải “khóc” cho Bill và Melinda mà hãy quay về “o bế” cho cái tổ ấm của mình.

- Đúng! Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mình phải chăm chút hạnh phúc của mình, giận đến mấy cũng không được có lời nói, cử chỉ nào làm tổn thương người bạn đời. Ơ, đang nói chuyện sao ông lại lật đật bỏ đi?!

- Xin lỗi ông, nghe ông nói tui muốn về nhà.

- Về làm gì?

- Để gọi lớn 2 tiếng “Vợ ơi?!?

- ?!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.