.

Dính tới đất là "đai"!

Cập nhật: 22:44, 05/05/2021 (GMT+7)

- Một ông sếp lớn vừa bị toà kết án 11 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

- Mấy năm gần đây, nhiều vị bị “chết” vì dính líu tới đất đai chứ không riêng gì ông sếp đó.

- Nhưng trong vụ này, Nhà nước mất đến hàng ngàn tỷ đồng. Đau quá!

- Nhiều vụ tổn thất còn “khủng” hơn. Mẫu số chung cái “chết” của các sếp là định giá đất thấp và giao đất cho dự án triển khai không đấu thầu, không thẩm định năng lực doanh nghiệp. Nhưng không phải đất nào cũng được giá đâu nghen.

- Ý ông là…?

- Phải là “đất vàng”, “đất kim cương” ở các trung tâm đô thị, hoặc đất ven biển ven rừng được quy hoạch khu đô thị mới hoặc du lịch mới nằm trong đích ngắm của các nhóm lợi ích.

- Nhiều bà con nói “đất vàng”, “đất kim cương” là miếng mồi ngon nhưng cũng là… bả độc.

- Không sai. Nhiều vị phất lên nhờ đất nhưng cũng “chết” đau đớn vì đất. Đã có sếp “chết thảm” vì giao đất vàng cho “chân dài”. Vị này luôn thề thốt “Tui sai nhưng không tư túi đồng bạc cắc nào!”

- Pháp luật về quản lý đất đai ngày càng được hoàn thiện; Công cuộc phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài nguyên đất đai, công sản ngày càng quyết liệt và điểm “đúng huyệt”.

- Lạc đề rồi ông ơi?!

- Không lạc đề đâu. Ý của tui rất rõ ràng, rằng mấy vị đang được giao trọng trách hãy giữ mình cho kỹ, phải luôn nhớ câu…

- Câu gì?

- Dính tới đất là “đai”!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.