Chẳng còn xa

Thứ Hai, 10/05/2021, 20:13 [GMT+7]
In bài này
.

- Mừng quá, điện tái tạo ở xứ ta - nhất là điện gió và điện mặt trời sắp có lối ra rồi.

- Nhiều dự án điện mặt trời buộc phải giảm công suất, điện làm ra không được “lên lưới”, chuyện vẫn còn nóng hầm hập. Ông cứ lạc quan tếu!

- Hừm, đi đâu cũng khoe là “mọt báo” vậy mà bỏ sót một tin quan trọng.

- Vậy điện tái tạo sẽ “ra” đường nào?!

- Theo “đường” thí điểm mua bán điện trực tiếp (DPPA), dự kiến được vận hành dự kiến vào cuối năm 2021. Hãng Samsung và một số “ông lớn” FDI khác ở nước ta sẽ mua trực tiếp điện tái tạo đó.

- Giá bán loại điện này cao hơn giá “điện bình thường” của bác EVN, doanh nghiệp FDI tính toán dữ lắm, dễ gì họ chịu mua?!

- Chắc chắn họ sẽ mua. Vì với việc mua điện tái tạo, họ sẽ thực hiện được những cam kết quốc tế về việc sử dụng năng lượng sạch trong sản xuất.

- Nhưng tui vẫn còn thắc mắc: họ mua điện theo “kênh” nào trong khi mọi cửa để bán điện đều phải qua bác EVN.

- Có gì đâu. EVN và các doanh nghiệp thành viên sẽ là bên cung ứng dịch vụ thay vì nhà bao tiêu như hiện nay.

- Vậy thì hay. Với cơ chế mua bán điện trực tiếp này, người tiêu dùng điện có  nhiều sự lựa chọn. Điện tái tạo ở xứ ta sắp “được” cứu rồi.

- Ông quên một điều quan trọng…

- Điều gì thế?

- Với việc đa dạng cả nguồn cung - cầu và phương thức mua bán điện, thị trường bán lẻ điện cạnh tranh ở xứ ta chẳng còn xa.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.