Đổi lo làm vui

Chủ Nhật, 25/04/2021, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

- Lo quá, giá… tăng, tăng, tăng…!

- Hừm, giá cái… gì tăng, phải nói rõ! Đừng làm cho người khác lên tăng xông nghe!

- Hỏi ông nha, trong những loại giá tăng, ông “sợ” nhất loại nào?

- Giá xăng! Món này thuộc diện “cơ bản”, nó mà tăng sẽ kéo theo nhiều loại khác tăng theo. Ủa, mà tui nhớ mấy bữa nay giá xăng có tăng đâu?!

- Giá xăng không tăng nhưng học phí đại học tăng. Ông có biết sau khi được tự chủ, nhiều trường đại học đã công bố mức học phí gây “choáng” không?

- Biết. Nhiều trường tăng học phí từ 2-5 lần so với năm học trước. Cá biệt có trường tăng học phí tới hơn 5 lần. Ở khối trường công lập, khối trường đào tạo sức khỏe có học phí tăng “khủng” nhất.

- Nhưng lãnh đạo các trường thuộc khối đó nói mức học phí hiện nay vẫn ở mức rất thấp so với các nước trên thế giới.

- Các vị ấy so sánh vậy là quên tính đến thu nhập thực tế của người dân xứ ta. Ờ, nhưng mà tụi mình nên đổi lo làm vui.

- Sao không lo nữa?

- Vì Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường đại học không tăng học phí năm học 2021-2022 mà giữ ổn định như năm học trước.

- Đúng rồi! Tăng học phí phải có lộ trình, tăng cái“rụp” không ai trở tay kịp. Cảm ơn các bác ở Bộ GD-ĐT đã đồng cảm với nỗi lo của hàng triệu phụ huynh.

- Cảm ơn các chuyên gia giáo dục nữa chứ!

- Cảm ơn chuyện gì?

- Vì các vị ấy đã “đặt hàng” các trường đại học: Tăng học phí phải đi liền với tăng chất lượng đào tạo!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.