YouTuber tử tế!

Thứ Ba, 02/03/2021, 21:06 [GMT+7]
In bài này
.

- Thời buổi dịch COVID-19, làm ngành nghề gì cũng khó. Chỗ bạn bè chí cốt bạn hiền có thể cho một lời khuyên?

- Ông tính “khởi nghiệp” cái gì?

- Tui thích làm YouTuber vì không bị ràng buộc, “câu thúc” như những công việc khác. Đến bây giờ vẫn cháy bỏng đam mê này. 

- Đó là một nghề sáng tạo đấy! Lại… có tiền nữa, nếu ông có được hàng trăm ngàn “súp” (subscribe). Nhưng tui muốn hỏi ông một vài câu…

- Bạn hiền cứ hỏi. 

- Ông có tính lao vào kiếm tiền bất chấp văn hóa, pháp luật, đạo lý, “xộc” vào đời tư người khác, có tính làm những vlog nhảm, bẩn, độc hại, phản giáo dục, trái thuần phong mỹ tục không?

- Bạn bè chí cốt với nhau ông không hiểu tính tui sao mà còn hỏi vậy?

- Thì ông cứ trả lời tui đi!

- Hừm, làm người ai làm thế!

- Ông có tìm đến vụ tai nạn, đánh ghen, vây bắt tội phạm, đám tang các nghệ sĩ, những người nổi tiếng, “chỉa” ống kính vào người ta, gây ồn ào, làm đủ chuyện “kinh dị” không?

- Làm người ai làm thế!

- Vậy ông định làm những vlog gì?

- Những video có nội dung thú vị, độc đáo, thu hút được nhiều view, tạo được sự yêu mến, tin cậy, có ích cho cộng đồng. 

- Vậy ông cứ theo đuổi mơ ước của mình. Làm được những gì vừa nói, đích thị ông là một YouTuber tử tế. Nói thật nha, làm YouTuber mà không quan tâm các vấn đề về đạo đức, văn hóa ứng xử, vi phạm quyền riêng tư, cứ chăm chăm vào việc kiếm bỏ túi được nhiều tiền, sớm muộn gì cũng bị “cạch mặt” và tẩy chay thôi!

SÁU BẾN ĐÌNH 

 
;
.