.

Phải tăng liều!

Cập nhật: 18:54, 17/03/2021 (GMT+7)

- Lại vừa xảy ra một vụ học sinh đánh nhau dã man trong lớp học. Lần này là tại một trường THPT ở quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

- Gần đây tình trạng học sinh đánh nhau xảy ra như cơm bữa, mà toàn là những lý do “lãng xẹt”, không đâu.

- Phải! Chỉ một cái “nhìn đểu” là lập tức các em lao vào nhau túm tóc, đấm đá túi bụi. Các em ở ngoài đã không can ngăn mà còn hò hét cổ vũ, quay phim…

- Người ta thống kê có tới 25 văn bản chống bạo lực học đường nhưng không hiểu sao bạo lực học đường vẫn gia tăng?

- Là vì bạo lực học đường như một căn bệnh đang “lờn thuốc”. Muốn dứt bệnh phải tăng liều!

- Lâu nay có tình trạng đổ lỗi “để xảy ra học sinh đánh nhau là do nhà trường chưa chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh, xem nhẹ việc hình thành nhân cách. Hoặc “do người lớn không nêu gương, đánh nhau trước mắt trẻ con khiến chúng học theo.

- Gia đình cũng không vô can!

- Vậy mà không ít phụ huynh cứ khăng khăng trách nhiệm giáo dục con em mình thuộc về nhà trường, mọi lỗi lầm các em gây ra đều do thầy cô.

- Tại một cuộc hội thảo về phòng chống bạo lực học đường mới đây, nhiều chuyên gia nói các vụ bạo lực học đường gia tăng là do giáo dục gia đình thì bị thả nổi.

- Tui đồng tình với ý kiến này. Nếu gia đình nào cũng quan tâm giáo dục, uốn nắn, đồng hành cùng con cái… bạo lực học đường sẽ giảm đi rất nhiều.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.