.

Chủ quan là "toang"!

Cập nhật: 18:26, 04/12/2020 (GMT+7)

- Nam tiếp viên VNA mắc COVID-19 thiệt là thiếu ý thức. Đang trong thời gian tự cách ly mà đi học, đi ăn trưa từa lưa.

- Ừ, quá buồn cho ý thức của anh này. Liệu còn bao nhiêu trường hợp cách ly hành xử trách nhiệm với cộng đồng như thế?

- Chỉ một người thiếu ý thức thôi đã làm khổ bao người, cuộc sống bị đảo lộn lên cả nói chi nhiều người.

- Phải! Hàng ngàn học sinh, sinh viên phải nghỉ học, nhiều người phải đi xét nghiệm, cách ly. Nhiều cơ sở, nhà hàng, trung tâm thương mại phải tạm đóng cửa, vệ sinh khử khuẩn. Nhiều địa phương phải chuẩn bị kịch bản đối phó tình huống bùng thêm đợt dịch mới.

- Qua chuyện thiếu ý thức của nam tiếp viên VNA mới thấy nguy cơ dịch COVID-19 vẫn luôn hiện hữu, diễn biến khó lường. Chỉ cần chủ quan, lơi lỏng chút xíu là cộng đồng trả giá đắt ngay.

- Giới trẻ có một câu nói vui nhưng rất đúng “Chủ quan là “toang” ngay!”

- Muốn khỏi “toang” thì mọi người phải nâng cao ý thức cộng đồng, siết chặt lại các biện pháp phòng chống dịch, nghiêm túc thực hiện “5K” của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang tại các bến tàu, bến xe, nhà ga, siêu thị, công viên và các phương tiện giao thông công cộng.

- Đúng! Phải chung tay đẩy lùi dịch bệnh để mọi người còn yên tâm làm ăn trong dịp Tết nữa chứ.

- Và cũng đừng quên đẩy lùi tin giả, tin đồn thất thiệt về dịch COVID-19. Trên mạng đang lan truyền phiếu xét nghiệm giả kết quả dương tính với SARS-CoV-2  khiến người dân hoang mang đó nghe ông!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.