Bill Gates chưa có bằng…

Thứ Tư, 12/08/2020, 21:34 [GMT+7]
In bài này
.

- Suy tư chuyện gì mà đăm chiêu vậy ông?

- Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra một Viện Hàn lâm ở xứ ta, trong đó có việc đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

- Các bác thanh tra muốn “thanh lọc” các loại bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ “giấy”, những nhà khoa học đi ra từ… “lò ấp” đó mà. 

- Gọi “lò ấp” rất hình tượng. “lò” này đào tạo tiến sĩ nhanh cấp kỳ. Người ta tính được rằng “cứ 1 ngày 1 tiếng 15 phút thì 1 tiến sĩ được ra “lò”.

- Cũng mong qua thanh tra, bằng của các nhà khoa học đều là bằng thật.

- Được vậy còn gì bằng. Viện Hàn lâm là nơi các nhà khoa học làm việc, đâu có chỗ cho những tiến sĩ, thạc sĩ xuất thân từ các “lò ấp”.

- Cũng phải nói bằng cấp là một tiêu chí đánh giá trình độ con người nhưng đó không thể là tiêu chí duy nhất.

- Biết, biết!

- Tấm bằng chưa nói lên được bất cứ điều gì.

- Biết , biết!

- Nếu cứ còn tiêu chuẩn hóa, chức vụ này phải có bằng cấp kia thì nạn thạc sĩ, tiến sĩ “lò ấp” sẽ còn… nở dài dài.

- Biết biết!

- Ông cứ biết biết hoài. Thế còn điều gì ông chưa biết?

- Điều chưa biết hả? À, tui không biết bằng cách nào mà ông Bill Gates được bổ nhiệm làm Chủ tịch Microsoft tầm cỡ thế giới với số nhân viên gần 80.000 người tại 102 quốc gia và tổng doanh thu lên tới trên dưới 50 tỷ USD/năm?

- Hỏi vô duyên. Thì tại ổng giỏi.

- Giỏi gì, lúc được bổ nhiệm Bill Gates chưa có bằng ĐH đó ông ơi.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.