Chèo chống nuôi con và chồng mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ Tư, 04/03/2020, 21:04 [GMT+7]
In bài này
.

Chồng mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện, con gái 7 tuổi mang bệnh thiếu máu bẩm sinh phải thường xuyên được truyền máu định kỳ, một mình cô Lê Thị Hồng Phượng (SN 1980, ngụ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) giáo viên Trường THCS Nguyễn Công Trứ (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức), phải lo toan quán xuyến mọi việc gia đình với đồng lương ít ỏi. Trong khi đó, gia đình cô Phượng đang ở nhà công vụ của huyện Châu Đức.

Cô Lê Thị Hồng Phượng chăm sóc chồng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh.
Cô Lê Thị Hồng Phượng chăm sóc chồng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh.

Năm 2003, sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, cô gái trẻ Lê Thị Hồng Phượng được bố trí dạy môn Văn tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức). Năm 2004, cô Phượng lập  gia đình với anh Nguyễn Công Huấn (SN 1978). Trong căn nhà nhỏ của vợ chồng cô vang lên tiếng cười của trẻ thơ khi cô lần lượt sinh 2 cháu: Nguyễn Lê Bảo Chương (SN 2005), nay đang học lớp 9A Trường THCS Nguyễn Công Trứ; Nguyễn Lê Bảo Châu (SN 2013), học lớp 1A Trường TH Suối Nghệ, huyện Châu Đức. 

Nhưng mọi điều tốt đẹp như mong muốn lại không đến. Từ lúc mới sinh, bé Bảo Châu thường xuyên ốm yếu, da dẻ xanh xao và rất kén ăn. Lúc Bảo Châu tròn 1 tuổi, cô Phượng đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.Hồ Chí Minh) thăm khám, phát hiện Bảo Châu mắc phải căn bệnh thiếu máu bẩm sinh. Muốn duy trì sự sống khỏe mạnh cho Bảo Châu, đều đặn 3 tuần gia đình phải đưa cháu đến Bệnh viện Nhi đồng 2 truyền máu, chi phí hơn 1 triệu đồng. 

Anh Nguyễn Công Huấn là người rất mực yêu vợ, thương con. Thường ngày, anh vẫn đi làm thuê, làm mướn để có tiền trang trải cuộc sống gia đình, lo cho 2 con ăn học. Năm 2009, tai họa ập đến khi anh Huấn trên đường đi làm về bị tai nạn giao thông gãy xương hàm, gãy xương gò má, dập 2 lá phổi phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) hơn 2 tháng. 

Chưa dừng lại ở đó, số phận nghiệt ngã lại đến với gia đình cô Phượng. Sau khi bị tai nạn mang thương tật, anh Huấn chỉ có thể phụ giúp vợ các công việc lặt vặt trong nhà. Do thương vợ lo toan cực khổ, mặc dù cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, nên anh Huấn tìm thêm việc làm thuê gần nhà. Cuối năm 2019, trong lúc phụ việc cho gia đình hàng xóm, anh Huấn ngất xỉu. Sau khi chuyển lên Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh thăm khám, bác sĩ cho biết anh Huấn bị ung thư và bệnh đã có những chuyển biến xấu và phải tiến hành xạ trị gấp. 

Số tiền vay nợ trước đây hơn 100 triệu đồng để chữa trị cho anh Huấn lúc bị tai nạn giao thông chưa trả hết, nay cô Phượng lại phải tiếp tục vay mượn khắp nơi để chữa bệnh ung thư cho chồng, cùng với đồng lương ít ỏi từ việc dạy học của cô nhưng cũng không thể lo nổi tiền viện phí. Cô Phượng tâm sự: “Hiện, tôi đã vay mượn được gần 30 triệu đồng đóng tạm ứng tiền viện phí cho chồng. Thương cho 2 con còn quá nhỏ, tôi chưa dám nói chuyện với con về bệnh tình hiểm nghèo của cha, sợ con buồn sẽ ảnh hưởng việc học”.

Từ lúc chồng nằm viện (Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh - Khoa Xạ 4, tầng 4, khu E, phòng 406), cô Phượng ngày đêm túc trực, chăm sóc. 2 con nhỏ cô gửi nhờ những thầy, cô đang ở tại khu nhà công vụ của huyện Châu Đức chăm nom giúp.

Thầy Lê Gia Nhạc, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Công Trứ, chia sẻ: “Cô Lê Thị Hồng Phượng là một giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với từng HS nên được các em yêu mến. Thời gian qua, dù hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng cô luôn vượt khó, phấn đấu hoàn thành các công việc được nhà trường giao. Nay chồng cô Phượng bị bệnh hiểm nghèo, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho cô có nhiều thời gian lo cho gia đình hơn”.  

Hoàn cảnh gia đình cô Lê Thị Hồng Phượng đang rất cần đến sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ, liên lạc với Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (số 28, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Vũng Tàu; ĐT: 0254.3.533.533-0941.666.000; số tài khoản: 0081001347137) hoặc trực tiếp đến nơi ở của cô Phượng tại nhà công vụ huyện Châu Đức (thôn Quảng Phú, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức), liên hệ số ĐT: 0912.130.815.

Bài, ảnh: DUY NGỌC

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu).

 

;
  • Tìm hiểu về implant nha khoa
.