.

Mỵ hổng có ngu

Cập nhật: 21:27, 16/08/2019 (GMT+7)

- Tui có quen mấy bà, kẻ bán hàng,người kinh doanh nhỏ lẻ…

- Trời, không ai đánh sao tự dưng khai ra chi vậy cha?

- Mấy bà này thuộc hàng cao thủ võ lâm,võ công đã tới mức thượng thừa.

- Lại còn dùng chữ nghĩa tiểu thuyết võ hiệp nữa!

- Ông biết chiêu trò lừa đảo trên mạng chứ hả?

- Xảy ra nhiều năm rồi chứ đâu phải mới đây. Mà ngộ nha,công an,báo chí cảnh báo hoài mà nhiều người-nhất là các quí bà, quí cô vẫn “dính”.

- Nhưng mấy bà tui quen lại có tinh thần cảnh giác cao độ…

- Hèn chi ông khen là võ công tới mức thượng thừa.

- Mới đây, bọn lừa đảo đã “thông báo” tới bà bạn bán hàng rằng chị may mắn trúng thưởng chương“Trình tri ân khách hàng” với món quà là đồng hồ Thụy Sĩ giá 7,2 triệu đồng và 1 phiếu mua hàng trị giá 2 triệu đồng.

 - Giải thưởng hấp dẫn quá! Thế người trúng giải phải nộp các loại “phí” gì?

- Thuế thu nhập cá nhân 10% và đóng tiền phí là 720.000 đồng. Nhưng bà bạn tui không chuyển tiền mà có cách hồi đáp rất độc chiêu.

- Hồi hộp quá! Bả nói gì vậy?

- “Bạn giữ giải thưởng ấy xài đi, tui chỉ “chơi” đồng hồ Graff Diamonds trị giá 55 triệu đô chứ đồng hồ Thụy Sĩ giá 7,2 triệu đồng thì không thèm”!

- Hay!

- Còn bà kinh doanh nhỏ lẻ sau khi nhận được tin “trúng thưởng” thì mau mắn trả lời “Cám ơn nha! Mỵ đẹp nhưng Mỵ hổng có ngu”. Thế là bọn lừa đảo “tắt đài”.

- Hy vọng quí bà quí cô học được tinh thần cảnh giác của hai chị này để không “dính” bẫy lừa

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.