Phụng sự bạn đọc

Thứ Năm, 20/06/2019, 17:08 [GMT+7]
In bài này
.

- Ngày 21/6 năm nay chắc cánh nhà báo các ông nhận được nhiều tin nhắn và hoa chúc mừng lắm hả?

- Cũng kha khá. Cũng nhờ bạn đọc gửi gắm tin yêu. 

- Và cũng nhiều… “phong bì” lắm hả?

-  Ừ nhiều lắm, nhận mệt xỉu luôn!

- Vậy là các ông lên đời rồi, sướng nhé!

-  Sướng thì cũng có sướng nhưng mà đọc xong suy nghĩ nhức đầu quá. 

- Ủa, phong bì gì mà…?

- Nhìn lại thời gian qua cánh nhà báo tụi tui chưa làm được gì nhiều để phụng sự bạn đọc. Bạn đọc gửi i-meo phê cái nào là trúng phóc cái đó… 

- Trời, vậy mà tui cứ tưởng cái phong bì…!

- Đừng nghĩ méo mó vậy chứ. Báo chí tụi tui sống bằng niềm tin của bạn đọc chứ không phải bằng phong bì. Chừng nào tui chuyển qua công tác ở ngành nào có điều kiện làm khó người dân và doanh nghiệp, ông mà không dúi… phong bì thì sẽ biết tay tui. Ông thấy lợi hại chưa?

- He he, đòi phong bì đã không có “thanh kiu” có khi còn bị tạm giữ, khởi tố đó nha. Mà nè, bạn đọc gửi thư “đặt hàng” gì vậy?

- Đề nghị các nhà báo đưa nhiều tin bài chính thống, định hướng dư luận kịp thời,  không cho tin đồn nhảm có đất sống, bảo đảm sự công bằng và cân bằng thông tin cho người đọc. 

- Đặt hàng rất hay, các ông đừng phụ lòng tin yêu của bạn đọc nhé. Về phần tui…

- Ông tính phê gì đây?

- Không phê mà chúc. Chúc các nhà báo tâm sáng, lòng trong, bút sắc để chống lại cái xấu, cái ác, cái bất công; biểu dương cái đẹp, cái nhân ái ở đời. Chúc giới báo chí vượt qua khó khăn, thực hiện tốt “đơn đặt hàng” của bạn đọc. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.