Du khách xấu xí

Thứ Sáu, 21/06/2019, 09:07 [GMT+7]
In bài này
.

- Chà, đi du lịch mà hành xử kiểu này thiệt làm mọi người ngỡ ngàng, sửng sốt!

- Ừ, chỉ vì giành nhau cái “viu” chụp ảnh ở một điểm du lịch nổi tiếng thôi mà 2 quý bà lao vào choảng nhau túi bụi, thật chả ra làm sao.

- Cũng ở điểm du lịch đó vừa xảy ra vụ một nữ du khách thản nhiên phóng uế trước mặt nhiều người.

- Tui đang để dành tiền tính làm chuyến du lịch nước ngoài, gọi là cho biết xuất ngoại. Nay thì thôi nhé, để dành tiền làm việc khác…

- Ơ hay, đi du lịch nước ngoài thì có liên quan gì tới việc du khách trong nước “bụp” nhau hoặc phóng uế, xả rác ra môi trường?

- Sao lại không liên quan. Đi du lịch trong nước mà đã có những hành xử thiếu văn minh như vậy, du lịch ra nước ngoài thì làm sao?

- Cũng đã xảy ra những chuyện không đẹp, không hay do một bộ phận du khách Việt xấu xí gây ra rồi. Cười nói ồn ào, xả rác bừa bãi, không chịu xếp hàng mà cứ chen ngang, giành giật mua vé, chen lấn khi chụp ảnh; ăn mặc hở hang khi tham quan…

- Tui sợ nhất là chỗ đó. Chỉ cần họ hỏi câu “Việt Nam à?” là hiểu ngay họ nghĩ gì rồi. 

- Ông tự ái dồn cục cũng phải. Không thể để một bộ phận du khách làm ảnh hưởng thể diện quốc gia bởi các hành vi xấu xí. Ai có những cách hành xử kém văn minh như thế thì vui lòng ở nhà… 

- Chừng nào có ý thức, biết giữ gìn cảnh quan, môi trường, ứng xử văn minh, văn hóa, khi ấy hãy “xách ba lô mà đi”. 

HẢI LĂNG

;
.