Lời chúc nhiều ý nghĩa

Thứ Sáu, 25/01/2019, 18:34 [GMT+7]
In bài này
.

- Sáng mai tui lên tàu về quê, bạn hiền ở lại ăn Tết vui vẻ. 

- Tạm biệt “chay” vậy thôi, không chúc nhau lời nào à?

- Muốn chúc thì có ngay đây: Năm mới chúc ông phát tài, phát lộc, phát tướng nhưng chớ có… phát tình và phát phì. 

- Chúc gì kỳ vậy cha nội?

- Không kỳ đâu. Dạo này có nhiều đấng mày râu ăn nên làm ra rồi đâm ra hư hỏng. Tui chúc vậy để nhắc ông sống chuẩn mực, ăn uống điều độ, khoa học đó mà.  

- Còn tui thì chúc ông qua Tết sớm mua được vé, trở lại đi làm đúng ngày giờ,  không lề mề trễ hẹn với dân. 

- Chúc gì nghe cụt hứng vậy. Vui Tết chưa được bao lâu đã bắt người ta đi làm trở lại là sao?

- Ông là cán bộ công chức, không chúc vậy ông lai rai “hết mùng”, bỏ cả công việc thì sao. Còn như muốn nghe lời hay ý đẹp thì thiếu gì. Nghe chúc nhé: Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ. Sức khỏe có dư, công danh tấn tới; Tình duyên phơi phới,  hạnh phúc thăng hoa; Xin chúc bạn già, một năm đại thắng. 

- Hừm, được thế thì sướng hơn tiên... 

- Nữa nè…

- Thôi thôi, đủ rồi. Nói thật, tui không ham những lời chúc hoa mỹ. Chỉ khoái được chúc: Năm mới tai nạn giao thông giảm mạnh, giá cả ổn định; Đạo đức, giềng mối gia đình, xã hội được giữ gìn, cán bộ hư hỏng, vòi vĩnh bị trị tức thời cho dân tình bớt khổ, cuộc sống yên bình... 

- Nói vui thôi chứ tui cũng khoái những lời chúc như vậy. Bởi vì đó là những lời chúc thiết thực và ý nghĩa. 

- Chúc bạn hiền thượng lộ bình an. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.