.

Giữ cho được rừng

Cập nhật: 16:50, 16/12/2018 (GMT+7)

- Một dải đất miền Trung, từ Đà Nẵng đến Bình Định mưa lũ qua mấy ngày rồi mà bà con mình vẫn còn “tám” chuyện ngập.

- Lo chớ ông. Đài Khí tượng Thuỷ văn quốc gia dự báo những ngày tới tiếp tục có mưa rất to dẫn đến đỉnh lũ khu vực này lên cao, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 10 người chết và mất tích rồi.

- Trời kêu ai nấy dạ, biết sao giờ!

- Nói vậy là sao ?

- Là ông trời gây mưa bão ở đâu thì dân tình ở đó phải chịu thôi.

- Nói vậy chẳng khác nào đổ lỗi cho ông trời, còn con người vô can…

- Thì rõ ràng ông trời đã làm mưa to gió lớn, gây nên lũ quét, cuốn trôi hoa màu, tài sản của bà con.   

- Hãy trách người trước khi trách trời! Các chuyên gia đã cảnh báo, khắp trong Nam ngoài Bắc, nguyên nhân gây thiệt hại lớn mỗi khi mưa lũ là vì nạn chặt phá rừng tràn lan. Rừng đầu nguồn bị mất, đất không thể giữ được nước, mưa bao nhiêu thì chảy cả về hạ du bấy nhiêu, trên đường đi cuốn trôi cả nhà cửa hoa màu và cả tính mạng người dân.Chúng ta đang trả giá và sẽ còn tiếp tục phải trả giá…

- Chà, suýt chút nữa tui quên. Chính phá rừng đầu nguồn là nguyên nhân gây lũ quét, sạt lở đất. Trong tương lai gần, e rằng rừng chỉ còn trong ký ức, con cháu muốn biết thế nào là rừng chắc phải… xem phim tài liệu!Phải nhanh chóng trồng lại rừng thôi.

- Giữ cho được rừng mới là cách căn cơ, bền vững nhất để hạn chế tối đa những mất mát có thể xảy ra do mưa lũ ông ơi.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.