.

Bắt xe ôm về nhà thôi!

Cập nhật: 17:27, 28/10/2018 (GMT+7)

- Từ nay tan sở là về thẳng nhà chứ đừng có hứng lên rủ nhau tới quán nhậu nữa nghe mấy cha, phiền phức lắm đó!

- Một ngày như mọi ngày, phiền phức cái gì?

- Khác à! Sau vụ xe BMW gây tai nạn liên hoàn ở Hàng Xanh (TP. Hồ Chí Minh) làm 1 người chết, 6 người bị thương, cảnh sát giao thông (CSGT) xử lý  mạnh tay với những ma men lái xe từ 2 bánh đến… nhiều bánh dữ lắm!

- Vụ này tui có biết. Hôm rồi tivi đưa tin nhiều dân nhậu trên đường về nhà, khi đi ngang qua Hàng Xanh bất ngờ khi bị CSGT tạm dừng phương tiện, đo nồng độ cồn. 

- Đúng. Ai có nồng độ cồn dưới 0,25 mg/lít khí thở được CSGT nhắc nhở cho đi, còn ông nào vượt mức 0,25 mg/lít khí thở bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện, xử phạt. 

- Nhưng, đó là ở Hàng Xanh…

- Không đúng đâu. Dạo này CSGT lập chốt ở nhiều nơi, sẵn sàng tăng cường xử phạt những ma men lái xe. Tốt nhất là không nên điều khiển xe gắn máy hoặc ô tô sau khi đã nhậu nhẹt bù khú ở quán nhậu, nhà hàng…

- Đi làm rồi đi thẳng về nhà thì đời còn gì là lạc thú?!

- Ai nói không còn? Ý tui là một khi đã xác định đi nhậu thì phải tuân thủ khẩu hiệu“Đã uống rượu bia thì không lái xe!”

- Rồi nhậu xong lấy cái gì về nhà?

- Ra khỏi quán, có cả chục ông xe ôm sẵn sàng đưa ông tới tận nhà. 

- Đi nhậu bằng xe ôm coi bộ mất khí thế quá!

- Khí thế gì không biết nữa à. Làm vậy cho an toàn trên xa lộ ông ơi?!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.