.

Xa dần truyền thống

Cập nhật: 18:01, 24/09/2018 (GMT+7)

- Trung thu ngày càng ra rời truyền thống, chẳng có gì để gợi nhớ trẻ con.

- Sao bi quan thế, bạn hiền?!

- Ông không thấy ngày càng vắng đi những mặt nạ giấy bồi, những trống quân, đèn ông sao, đèn kéo quân truyền thống à?

- Tui thấy các cửa hàng bán đồ chơi trung thu vẫn náo nhiệt lắm mà!

- Nhưng ở nhiều nơi, nhất là TP.HCM và Hà Nội, đồ chơi TQ vẫn lấn át với mũ, áo phù thủy, súng nhựa, mặt nạ quái vật, súng phun xà phòng, tóc giả, đặc biệt là những mặt nạ ma quỷ vấy máu, kinh dị, những bộ đồ mang hình… thần chết. 

- Hừm, trung thu chứ có phải hóa trang như lễ hội Halloween đâu.

- Đúng! Trung thu phải là đóng chú Tễu, rước đèn, múa lân, làm bánh dẻo truyền thống, vẽ mặt nạ giấy, là tiếng trống “tùng tùng tùng tùng cắc tùng tùng tùng tùng”… len lỏi khắp đường thôn ngõ xóm… Đằng này nhiều thanh thiếu niên mang những chiếc mặt nạ hình đầu lâu, đóng vai “thần chết” cầm gậy đi nhong nhong trên phố “nhát ma”, khiến nhiều phụ nữ và trẻ em khiếp vía.

- Xem ra người bán chỉ quan tâm tới việc bán được hàng, còn đồ chơi có mang tính giáo dục hay không cũng mặc.

- Vậy mới đáng nói. Nếu người lớn không quan tâm gìn giữ “Tết Trung thu tết của trẻ em” một ngày nào đó lũ trẻ sẽ xa rời truyền thống, không còn biết đến nét đẹp “Tết Trung thu rước đèn đi chơi”, nghe ông bà kể chuyện cổ tích chú Cuội, chị Hằng.

- Đó là chưa nói tới cho trẻ chơi những món đồ kinh dị, mang tính bạo lực, chết chóc rất không tốt. Các em dễ trở nên vô cảm, thích khuynh hướng bạo lực.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.