.

"Chân dài" và "đại gia"

Cập nhật: 15:56, 10/09/2018 (GMT+7)

- “Ôi tiền hỡi, mi đã không còn thủ thỉ, giờ mi đã học cách hét lên chói tai”.

- Nhạc gì, ai hát mà lời lạ thế?!

- À, đó là giọng của ca sĩ và cũng là nhà viết nhạc Bob Dylan - người từng đoạt giải Nobel Văn học năm 2016.

- Sao bữa nay ông cho tui nghe câu hát đó?

- Nghe để biết rằng không có việc gì khó… chỉ sợ tiền không nhiều.

- Ông càng nói càng khó hiểu. Thực ra là chuyện gì?

- Chuyện các đại gia bỏ tiền đi vui vẻ với các “chân dài” có danh hiệu đó ông.

- Các luật sư đã giải thích luật quy định người môi giới mại dâm mới bị xử lý hình sự, người bán dâm bị xử lý hành chính, còn người mua dâm… vô can, còn “théc méc” gì nữa?!

- Vậy mới không công bằng. Chứ nếu như cho công khai tên tuổi của những “đại gia” mua dâm tui nghĩ sẽ giúp ngăn ngừa bớt tệ nạn mại dâm và làm chùn tay những kẻ tiêu tiền như rác.

- Vậy thì ông ráng chờ… sửa luật vậy! 

- Tui còn nghĩ mãi không ra, không rõ tiền đâu mà người ta dám bỏ ra 25 ngàn đô  cho một lần đi vui vẻ với một “chân dài”.

- Chỉ “chân dài”có danh hiệu mới “hét lên chói tai” chứ bình thường thì giá đâu có “khủng” vậy. Còn đại gia họ thiếu gì tiền.

- Đồng ý. Nhưng chỉ có những “đại gia” làm ăn bất chính mới ăn chơi trác táng như vậy chứ với những người chắt chiu từng đồng tiền kiếm được sức mấy họ vung tay như thế ông ơi.

- Nói hợp ý tui. Chỉ có những “chân dài” và “đại gia” thiếu liêm sỉ và nhân cách mới kiếm tiền hoặc xài tiền như thế mà thôi. 

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.