Trị "bệnh" vô cảm

Thứ Năm, 02/08/2018, 15:52 [GMT+7]
In bài này
.

- Mấy hôm rày mưa lũ ở miền Bắc diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh miền núi tiếp tục đứng trước nguy cơ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Từ tháng 6 đến nay, đã có nhiều người chết và mất tích. Bà con mình khó chồng thêm khó!

- Đất nước ta “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”, biết tránh thế nào được hả ông!

- Biết vậy nhưng mỗi mùa mưa bão đến là lòng dạ cứ trăn trở, băn khoăn.

- Cho nên bà con ta mới nhắc nhau gửi quần áo, tiền bạc, thuốc men giúp đồng bào vùng lũ vượt qua cơn khó khăn, hoạn nạn.

- Những lúc ấy, số tiền nhỏ nhoi do chị Tư bán xôi, chú Bảy xích lô và những cháu học sinh chung tay đóng góp vô cùng ý nghĩa. Miếng khi đói bằng gói khi no, phải không ông?

- Vậy mà vừa rồi có người đòi ăn chận tiền cứu trợ của người dân vùng bão lũt đó ông. 

- Ai mà tồi tệ thế?

- Một ông chủ tịch xã ở TH. Ông này đã gọi điện thoại cho một hộ dân bị thiệt hại nặng nề đề nghị “lót tay” 3 triệu đồng để làm thủ tục hỗ trợ bão lũ. Ổng vừa bị kỷ luật cảnh cáo.

- Ông này mắc chứng vô cảm rồi. Cùng một bệnh với một ông chủ tịch xã ở ĐL. 

- Ổng cũng ăn chận tiền à?

- Tháng 6 vừa rồi, ổng đã “cắt xén” 40 triệu đồng tiền hỗ trợ hạn hán của người dân chia cho các buôn trưởng, còn 13 triệu đồng ổng giữ lại xài riêng.

- Rồi… ổng có sao không?

- Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm đình chỉ công tác ổng chứ sao nữa

- Đúng! Chỉ có “thuốc” đó mới trị được “bệnh”vô cảm thôi!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.