Vẫn còn mẫu mực!

Thứ Sáu, 27/07/2018, 15:23 [GMT+7]
In bài này
.

- Này ông xã, tháng rồi có hứa ít đi chơi lại để tiết kiệm ngân sách gia đình, nhớ không?

- Ừm… nhớ!

- Ông xã cũng hứa sẽ cắt giảm các độ nhậu để có tiền học thêm cho bé Út, còn nhớ không?

- Ừm… chưa quên!

- Ông xã cũng hứa cắt luôn các chầu cà phê sáng để phụ tiền chợ với vợ, còn nhớ không?

- Ừm, rất thuộc nằm lòng!

- Ông xã cũng hứa tăng nguồn thu nhập bằng cách làm thêm ngày Chủ nhật, chắc cũng chưa quên?

- Hừm, làm sao quên được!

- Vậy đã tổng kết được tháng rồi cắt giảm được mấy lít xăng, mấy độ nhậu, mấy ly cà phê sáng, 4 Chủ nhật làm thêm được bao nhiêu chưa?

- Ừm… chưa. Vợ toàn đưa ra những câu hỏi khó!

- Cắt giảm bao nhiêu, thống kê lại, quy ra tiền là có ngay số tiền tiết kiệm cụ thể cộng thêm số tiền làm thêm, có gì đâu khó…

- Nhưng, chồng chỉ mới hứa với vợ vậy thôi chớ đã lên kế họach cụ thể gì đâu.

- Không được, đã gọi là tiết kiệm thì phải cụ thể, phải chi tiết, theo đó mà phấn đấu hoàn thành. 

- Đồng ý, nhưng vợ cũng đừng siết quá, để tháng sau chồng đây tự giác thực hiện. Mà tuy chưa tăng thêm thu nhập, cũng chưa tiết kiệm được đồng nào như lời hứa nhưng so với một số người, chồng đây vẫn còn mẫu mực chán, chưa xin vợ tiền trả nợ nhậu lần nào mà!

- Nhậu ký sổ thì đi luôn đừng có về nhà. Ủa, mà ai nhậu nợ vậy?

- Mấy ông cán bộ xã ở HT chớ ai. Mấy chả nhậu chịu ở các nhà hàng lên tới hàng trăm triệu đồng, chủ nhà hàng đòi riết vẫn không có nguồn để trả, vợ không biết à!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.