Nói hoài vẫn vậy?

Thứ Sáu, 27/07/2018, 14:16 [GMT+7]
In bài này
.

- Haiz, chuyện “chặt chém” du khách, nói hoài vẫn vậy!

- Chuyện gì thế, bạn hiền?

- Tui đang bần thần với các dịch vụ “chặt chém” ở một xứ biển êm đềm và thơ mộng phía Bắc. Nhiều dịch vụ ở đây rất… không êm ái, cái gì cũng cao ngất mà vô lý.

- Nạn “chặt chém” bây giờ hoành hành nhiều nơi. Nơi này lắng xuống thì nơi kia nổi lên, đúng như ông than “nói hoài vẫn vậy”. 

- Biết vậy, nhưng ở thành phố biển mà tui vừa nói, người ta sáng tạo nhiều chiêu chặt chém đến khó tin.

- Chiêu ấy ra làm sao?

- Phải đặt ăn mới thuê được phòng nghỉ; Ăn hải sản còn phải trả tiền ghế ngồi. Hỏi ông chịu nổi không?

- Dĩ nhiên là không.

- Còn chuyện khó tin này nữa: Có nhà nghỉ trục xuất khách trong đêm vì tội dám tự ý ra ngoài ăn. Chuyện này nhiều báo có đăng đấy.

- Chân thành chia sẻ nỗi bức xúc của du khách trong nước và quốc tế. Đã có Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, trong đó có việc yêu cầu chính quyền các địa phương “bêu tên” những điểm đen du lịch và những biện pháp “hậu bêu tên” khác… 

- “Bêu tên” không ăn thua, phải “bêu đầu” mới được.

- Tội “chặt chém” trong du lịch đâu đến mức đó, ông.

- “Bêu đầu” với nghĩa tước giấy phép kinh doanh, không cho cơ sở kinh doanh gian lận đó hoạt động. Rồi còn phải theo dõi cơ sở đó có “tái sinh” dưới một tên nào khác để mà xử lý. Chứ biện pháp “bêu tên”, hôm giờ báo chí vẫn làm hoài mà hổng xi-nhê.

HẢI LĂNG

;
.