Không chuyện nào nhỏ cả!

Thứ Hai, 23/07/2018, 16:09 [GMT+7]
In bài này
.

- Vụ lái xe trả tiền âm phủ cho du khách nước ngoài ở Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội mấy ngày qua tới đâu rồi?

- Công an đã tìm ra và công bố danh tính người trả tiền âm phủ cho 2 du khách Tây Ban Nha. Đó là một tài xế taxi chứ không phải lái xe xích lô như đã thông tin lúc ban đầu.

- Lái xe xích lô không trả tiền âm phủ, nhưng chỉ chở một đoạn đường ngắn mà thu của du khách những 1,5 triệu đồng cũng có thể coi là “chặt chém”. Hành vi thối tiền âm phủ của anh bạn lái xe taxi lại càng đáng phê phán, nếu không xử lý nghiêm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh du lịch Việt Nam.

- Tất nhiên. Nhưng cũng phải qua một số khâu thủ tục, không thể nóng vội!

- Trở bộ chậm quá! Chuyện bức xúc thế mà…

- Chỉ một chuyện nhỏ như thế mà ông đã không giữ được bình tĩnh, gặp những chuyện lớn thì làm sao.

- Chuyện lớn là chuyện gì?

- Hàng TQ đội lốt hàng Việt, thức ăn bẩn đội lốt thực phẩm sạch... thiếu gì đấy. Nóng nhất, gây sốc nhất là vụ gian lận thi cử ở Hà Giang và một số địa phương. Điểm số của một kỳ thi tầm cỡ quốc gia mà người ta cũng tráo đổi được thì chuyện “chặt chém” hoặc thối tiền âm phủ có là gì đâu.

- Tui nghĩ khác.Không chuyện nào nhỏ cả. Chuyện nào cũng ảnh hưởng đến hình ảnh và vị thế đất nước, chớ coi thường!

SÁU BỀN ĐÌNH

;
.