Đường phố, vỉa hè ngập tràn hàng hóa, người mua kẻ bán tấp nập, trong khi các chợ thì vắng vẻ, đìu hiu. Nghịch lý đó đang diễn ra tại TP. Vũng Tàu vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, khiến bà con tiểu thương bán hàng trong chợ Vũng Tàu bức xúc viết đơn kiến nghị…
![]() |
Một “cửa hàng tạp hóa di động” trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mới 6 giờ chiều đã nhộn nhịp người mua. |
Vỉa hè nhộn nhịp
Từ đầu tháng Chạp đến nay, khoảng 6 giờ chiều đến 9-10 giờ đêm, các con đường trung tâm của TP. Vũng Tàu như: Bacu, Nguyễn Văn Trỗi, Trương Công Định, Nguyễn Thái Học, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… biến thành những khu chợ đêm nhộn nhịp với đủ các loại hàng hóa. 19 giờ ngày 17-1, phóng viên báo Bà Rịa – Vũng Tàu đã tháp tùng cùng Đội trật tự đô thị TP. Vũng Tàu đi kiểm tra trật tự kinh doanh, chứng kiến cảnh mua bán lộn xộn ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là tại đường Bacu, dọc hai bên vỉa hè, hàng hóa bày la liệt. Từ quần áo, giày dép, thắt lưng, chăn màn, mỹ phẩm đến bánh kẹo, tranh ảnh, hoa giả…, hầu như không thiếu thứ gì. Người bán hàng không ngần ngại treo mắc các loại hàng hóa lên tường rào, cổng cơ quan, công sở và cả… cây xanh. Người mua vô tư dựng xe trên lòng đường, chen nhau chọn lựa, khiến cho con đường mất trật tự an toàn giao thông. Thấy người bán hàng rong chiếm dụng vỉa hè, các cửa hàng kinh doanh hai bên đường Bacu cũng dọn hàng hóa ra ngoài để cạnh tranh.
Điều khác lạ là, những người bán hàng rong trên vỉa hè không hề tỏ ra sợ sệt, hay hốt hoảng khi thấy Đội TTĐT thành phố đến. Họ không quan tâm tới những lời nhắc nhở của lực lượng chức năng, thậm chí, có người còn cãi lại: “Chúng tôi được phép bán hàng ở đây, sao các anh có quyền đuổi?”. Hỏi, ai cho phép bán hàng rong trên vỉa hè, các chủ hàng chìa ra bản hợp đồng bán hàng do UBND phường 4 ký. Kéo tấm bạt lên cho chúng tôi thấy số “ô sạp” do Ban bảo vệ dân phố phường 4 vẽ để phân chia cho từng hộ kinh doanh, chị Lê Thị Lài phân trần: “Phường cho phép tôi mới dám bán chứ. Trước bán ở chợ Cô Giang ế ẩm, thấy mọi người dọn ra đây bán được, nên tôi cũng xin phường một chỗ ngồi bán kiếm chút tiền lời trong dịp Tết”.
Để tìm hiểu rõ việc cho phép chiếm dụng vỉa hè để bán hàng, chúng tôi đã gặp ông Trần Minh Dũng, Chủ tịch UBND phường 4. Ông Dũng cho biết, thực hiện theo kế hoạch số 168 của UBND TP. Vũng Tàu, UBND phường phân 30 ô cho các hộ đăng ký bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết từ ngày 17-1 đến 29-1 (29 Tết), trên các tuyến đường: Bacu, Nguyễn Văn Trỗi, Cô Giang... “Phường giao cho Ban bảo vệ dân phố trực tiếp trông coi việc buôn bán của bà con và thu mỗi hộ 800.000 đồng. Số tiền này để bồi dưỡng cho anh em dân phòng tuần tra canh gác, giữ gìn trật tự đô thị trong những ngày Tết. Chúng tôi chỉ cho phép bà con bán hoa, cây cảnh, chứ đâu cho bán các loại hàng hóa tiêu dùng. Phường sẽ cho lực lượng kiểm tra, nếu hộ nào không tuân thủ đúng quy định sẽ xử lý” - ông Dũng quả quyết nói. Thế nhưng, đến nay, hàng đêm vỉa hè đường Bacu vẫn nhộn nhịp kẻ mua người bán, không thấy lực lượng chức năng nào đến kiểm tra, nhắc nhở.
![]() |
Người bán bày hàng hóa chiếm hết vỉa hè, người mua vô tư dựng xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. |
Chợ Tết đìu hiu
Trái với cảnh tấp nập trên vỉa hè, ở các chợ những ngày giápTết không khí mua bán vẫn trầm lắng. Như mọi năm vào thời điểm này, các chủ sạp quần áo, giày dép phải thuê thêm người phụ bán, còn năm nay, họ cho biết cả ngày chỉ được mấy lượt khách đến mua. Chợ vắng vẻ, các tiểu thương ngồi đọc báo, chơi game hoặc thêu tranh chữ thập để giết thời gian. “Từ sáng tới giờ tôi mới bán được duy nhất một đôi giày, ngồi ngáp vắn ngáp dài, đọc hết 2 tờ báo rồi không biết làm gì nữa. Buôn bán kiểu này cuối tháng lấy đâu ra tiền nộp thuế!”, chị Nguyễn Thị Hòa Bình, một tiểu thương ở chợ Vũng Tàu buồn bã than. “Chúng tôi đề nghị UBND TP. Vũng Tàu và các lực lượng chức năng ra tay dọn dẹp các hộ kinh doanh bất hợp pháp trên vỉa hè để tạo sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh, đồng thời trả lại mỹ quan đô thị” - chị Nguyễn Thị Thanh An, tiểu thương chợ Vũng Tàu bức xúc.
Ông Lưu Đức Lục, Trưởng ban Quản lý chợ Vũng Tàu, cho rằng, sức mua ở chợ yếu là do ảnh hưởng suy giảm kinh tế, thu nhập của người tiêu dùng sụt giảm. Tuy nhiên, việc thành phố để cho người bán hàng rong tự do bày bán đủ các mặt hàng trên vỉa hè như hiện nay cũng là yếu tố góp phần làm cho các chợ thêm ế ẩm. Hàng hóa bày bán trên vỉa hè không có xuất xứ rõ ràng, chất lượng không bảo đảm, nhưng giá lại rẻ nên nhiều người đổ xô ra mua. Điều này tạo sự cạnh tranh thiếu công bằng, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. “Theo tôi, thành phố chỉ nên cho phép người dân được sử dụng vỉa hè ở một số tuyến đường để bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết. Tuyệt đối không để tiểu thương lợi dụng chủ trương chung bày bán đủ các loại hàng hóa trên vỉa hè như hiện nay” - ông Lưu Đức Lục kiến nghị.
Bài, ảnh: LAM PHƯƠNG
Trao đổi với phóng viên báo BR-VT về tình trạng chiếm dụng vỉa hè bán hàng rong, bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu khẳng định: “Thành phố chỉ quy hoạch một số địa điểm tổ chức bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Các phường có trách nhiệm tổ chức sắp xếp, bố trí các hộ buôn bán trật tự, vệ sinh. Nếu hộ nào kinh doanh không đúng ngành hàng đã đăng ký thì phải mạnh tay xử lý”. |