Nghe qua rồi… tối mắt

Thứ Hai, 02/12/2013, 06:43 [GMT+7]
In bài này
.

-Này ông, cái vụ “gói viện trợ nhân đạo 10 tỷ USD”…

-Suỵt, ông nhỏ nhỏ cái miệng giùm. Số tiền thì có hạn mà tỉnh nào cũng có nhu cầu, đi đâu ông cũng bô bô thế thì làm sao.

-Hê hê, nếu thế thì xin nhường hết cho tỉnh của ông. Có ngon thì nhào vô đặng…ôm sô !

-Tỉnh của ông không cần sao ?

-Không! Nói cho ông hay, ở miền Tây hai tỉnh được “gạ” đã thẳng thừng từ chối khoản viện trợ 10 tỷ đô la của “tập đoàn nước ngoài”kia rồi.

-Ủa,tiền viện trợ không hoàn lại hấp dẫn quá, sao hai tỉnh lại từ chối kìa.

-Vì nó là …bánh vẽ, mà bánh vẽ thì không ăn được, dễ hiểu thôi.

-Không phải vậy chứ. Nguồn vốn “cho không” đó có thật. Vị đại diện bảo mỗi năm sẽ giải ngân 10 tỉ USD mà không đòi hỏi gì, còn mình thì đang rất cần tiền…

-Tiền thì ai cũng cần nhưng nếu nghe qua rồi tối mắt, không tỉnh táo phân rõ thực hư thì rất dễ mắc lừa kẻ khác.Ông quên câu ngạn ngữ “chẳng có bữa tiệc nào miễn phí cả” rồi sao?

-Là…sao ?

-Ông vẫn lơ ngơ chưa hiểu, thôi thì tui huỵch toẹt ra luôn. Vị đại diện gói tài trợ 10 tỉ USD kia đã lộ chân tướng lừa đảo ra rồi.

-Ủa ?!

-Ông ngạc nhiên lắm à. Một doanh nghiệp vừa cười đau khóc hận, thú nhận đã mất tiền tỉ để được ông Việt kiều đại diện tập đoàn kia“giúp đỡ”. Bây giờ đòi lại số tiền tỉ chi ra thì vị đại diện hào phóng đã đánh bài “ xù”. Ông kể chuyện này để các doanh nghiệp khác cảnh giác, không biến thành mồi ngon cho ông ta.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.