Cuộc sống trong mắt mỗi người

Chủ Nhật, 01/12/2013, 03:49 [GMT+7]
In bài này
.

Hai ông cháu một già, một trẻ đi trên đường để tìm kiếm một vùng đất mới làm nơi sinh sống. Họ đi mãi, đi mãi, cho đến khi thấy rất mệt nên ngồi nghỉ ở ven đường. Phía xa xa là một ngôi làng với những cột khói bốc nhẹ. Các gia đình đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Ông lão quyết định sẽ thăm hỏi xem người làng nghĩ gì về nơi họ sống trước khi cùng cháu gái dọn đến ngôi làng này.

Một cỗ xe ngựa đi từ làng ra. Ông lão vẫy tay và cỗ xe dừng lại. Ông lão hỏi: “Bác ơi, cuộc sống trong ngôi làng của bác thế nào? Mọi người có tốt và thân thiện không?”

- Tôi chẳng thích ngôi làng ngày- người đàn ông to lớn kia trả lời. Mọi người hay thích chỉ trích lẫn nhau, hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất chán, không đáng để sống. Tôi sẽ đi tìm một vùng đất mới.

Nói rồi, người đàn ông chào tạm biệt hai ông cháu và lên đường. Cô cháu gái bảo: “Ông ơi, chúng ta đi tiếp thôi, chúng ta nên tìm một nơi ở khác” nhưng ông ngăn lại: “Không cháu ạ, chúng ta sẽ hỏi ý kiến thêm một vài người nữa”.

Vừa hay lúc ấy, có mấy bác nông dân đi làm ruộng về ngang qua chỗ hai ông cháu. Họ dừng lại trò chuyện vui vẻ, lấy nước ra mời hai ông cháu và còn tặng cô cháu gái vài trái táo chín mọng vừa hái. Ông lão lại đặt câu hỏi về cuộc sống trong làng, mọi người vui vẻ nói: “Làng chúng tôi tuy nghèo, nhưng mọi người vui vẻ và hòa đồng. Chúng tôi quan tâm đến cuộc sống của nhau, thường xuyên qua thăm hỏi và giúp đỡ lẫn nhau, luôn sẵn sàng vì người khác. Chúng tôi thẳng thắn góp ý nếu người khác mắc lỗi, nhưng cũng dễ dàng bỏ qua nếu họ đã biết mình sai”.

Những người nông dân đi rồi, cô cháu gái liền hỏi: “Ông ơi, sao cùng một ngôi làng mà mọi người lại có những nhận xét trái ngược thế?”

- Mọi người nhận xét khác nhau do thái độ nhìn cuộc sống của họ khác nhau. Mỗi người cảm thấy tuyệt vời hay tồi tệ là do cách nhìn đời của họ lạc quan hay tiêu cực. Chúng ta sẽ vui vẻ sống ở đây thôi, ông nghĩ rằng đây là một nơi tốt đẹp để sống.- ông lão trả lời cô cháu gái.

DIỄM QUỲNH

;
.