Ấm lòng lớp học xóm trọ

Chủ Nhật, 01/12/2013, 03:48 [GMT+7]
In bài này
.

18 giờ hàng ngày, trụ sở khu phố 5, phường Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) lại sáng đèn, rộn ràng tiếng ê a đọc chữ của những đứa trẻ xóm trọ nghèo quanh đây. Vốn quen với cảnh ngày ngày đi phụ bán hàng, bán vé số, các em lại có thêm niềm vui mới là khám phá những con chữ còn dang dở hoặc chưa hề biết đến ở “lớp học tình thương khu phố 5”.

Các em cần nhiều sự chung tay và quan tâm của toàn xã hội. Trong ảnh: cô Lý Thị Sự, giáo viên lớp tình thương và bạn Hùng, trưởng Hội người Nam Định tại Vũng Tàu đang hỏi han tình hình học tập của em Nguyễn Thành Nghĩa  .
Các em cần nhiều sự chung tay và quan tâm của toàn xã hội. Trong ảnh: cô Lý Thị Sự, giáo viên lớp tình thương và bạn Hùng, trưởng Hội người Nam Định tại Vũng Tàu đang hỏi han tình hình học tập của em Nguyễn Thành Nghĩa .

Những ước mơ nhỏ nhoi

Nằm sâu trong con đường lầy lội, xung quanh là những xóm trọ nghèo xập xệ, trụ sở khu phố đã trở thành một lớp học tình thương dành cho hơn 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tiếng lành đồn xa, nhiều gia đình đã đưa các em đến xin cho con em mình học tập. Học trò của lớp đa số là những em nhỏ từ 7-14 tuổi. Cha mẹ các em từ những vùng quê ở miền Tây, miền Trung vào Vũng Tàu ở trọ lao động kiếm sống bằng các nghề phụ hồ, bán vé số, nhặt ve chai… xung quanh KCN Đông Xuyên và làm cá cho những ghe tàu khu Bến Đình. Đời sống vất vả, tiền kiếm trả tiền phòng trọ, tiền ăn còn khó nên cha mẹ cá em không đủ tiền cho con đi học.

10 tuổi, Nguyễn Trần Thư mới lần đầu biết viết tên mình, biết đánh vần những dòng chữ trên tấm vé số em đi bán hàng ngày. Thư ngượng ngùng nói: “Biết đọc thích lắm, tự em biết được những chỗ cấm người bán hàng rong, không cần phải để người ta đuổi”. Đôi khi ước mơ của các em thật giản dị, không phải biết chữ để trở thành bác sĩ, kỹ sư, cô giáo… mà chỉ muốn để không bị đuổi ra những nơi cấm bán hàng rong hay vé số, chỉ để “biết chữ rồi, sang năm ba mẹ sẽ cho em đi học ở các trường học lớn ngoài kia” hay “em sẽ viết thư cho bạn Linh ở quê” như lời một số em bộc bạch.

Xã hội chung tay “thắp sáng”

Lớp học tình thương khu phố 5 trước đây do thầy giáo Chấn, 80 tuổi mở lớp. Do tuổi cao thầy không thể tiếp tục đứng lớp, đầu năm 2012, lớp học tình thương của thầy đã được Phòng Giáo dục – Đào tạo TP.Vũng Tàu kết hợp với UBND phường Nguyễn An Ninh nâng cấp từ lớp học tình thương thành lớp phổ cập giáo dục. UBND phường cũng trích tiền hỗ trợ cho lớp học để duy trì hoạt động. Những em nào học xong chương trình sẽ được kiểm tra kiến thức, nếu đạt kết quả được cấp chứng nhận phổ cập để các em tiếp tục đi học ở các lớp bổ túc văn hóa.

Cô Lê Thị Sự, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân đứng lớp cho biết, dạy các em cũng không ít khó khăn vì mỗi em một độ tuổi, mỗi trình độ khác nhau từ lớp 1 đến lớp 5. Vì vậy, cô chia lớp ra nhiều nhóm nhỏ, kèm sát và chú trọng giảng dạy các em nội dung học căn bản bám sát chương trình sách giáo khoa .“ Ở đây nhiều em còn nhỏ đã phải bươn chải để kiếm sống, nhiều hôm các em phải bán hết hàng mới đến lớp học được. Thương và hiểu hoàn cảnh các em, chúng tôi cố gắng dạy dỗ để các em nên người và mong muốn đây là chỗ dựa tinh thần giúp các em vượt qua những nhọc nhằn trong cuộc sống. Niềm hạnh phúc đối với chúng tôi là sự tiến bộ của các em” - cô Sự tâm sự.

Vừa qua, hơn 15 bạn trẻ là tình nguyện viên của Ban liên lạc đồng hương Nam Định tại TP.Vũng Tàu đã có buổi giao lưu vui chơi với 23 em học sinh. Đến với lớp học tình thương, các tình nguyện viên tổ chức cho các em giao lưu, chơi những trò chơi tập thể, ca hát và phát quà cho các em. Nhìn các em tay bắt mặt mừng, bạn Hùng, trưởng nhóm phấn khởi cho biết: “Buổi giao lưu để lại trong em nhiều kỷ niệm đẹp, khi được vui chơi và gặp gỡ với các em có hoàn cảnh khó khăn. Dù chỉ là một việc làm nhỏ bé, nhưng chúng em hy vọng là nơi chia sẻ những khó khăn của những trẻ em nơi đây và các bạn trẻ trong nhóm cũng thấy mình trưởng thành hơn vì biết bản thân đã làm những việc thật ý nghĩa”.

Bài, ảnh: NGÂN THƯƠNG

;
.