Ai mới là kẻ giả tạo trong ván cờ lừa lọc
Với cốt truyện hấp dẫn, diễn xuất xuất sắc và kỹ thuật làm phim chuyên nghiệp, bộ phim điện ảnh tâm lý - giật gân Thái Lan “Buôn thần bán thánh” chắc chắn sẽ làm hài lòng những ai yêu thích thể loại ly kỳ, tội phạm và những ai muốn tìm hiểu thêm về văn hóa xứ chùa vàng.
![]() |
Phim điện ảnh “Buôn thần bán thánh” khai thác góc khuất của giới buôn bán bùa hộ mệnh tại Thái Lan. |
Góc khuất của giới buôn bán bùa hộ mệnh Thái Lan
“Buôn thần bán thánh” là tác phẩm điện ảnh đầu tay của bộ đôi đạo diễn Arak Pae Amornsupasiri và Vuthipong Bee Sukhanindr, khai thác góc khuất của giới buôn bán bùa hộ mệnh tại Thái Lan, tạo nên cuộc đấu trí căng thẳng giữa thật - giả trong cả đức tin lẫn con người.
Phim đưa khán giả theo chân Ek, một thanh niên đang vật lộn kiếm tiền để chi trả viện phí cho người cha đang bệnh nặng. Tình cờ biết được gia đình mình đang sở hữu lá bùa Somdej huyền thoại, một báu vật trị giá cả trăm triệu Baht đã biến mất khỏi giới sưu tầm suốt 30 năm qua đã đưa Ek vào mê cung của thế giới buôn bán bùa hộ mệnh Thái Lan, nơi anh phải đối mặt với những nhân vật đầy thủ đoạn.
Phần cuối của bộ phim diễn ra tại tiệm buôn bán bùa, chính là phân đoạn hấp dẫn nhất khi nhân vật phơi bày bản chất thật, những toan tính và mặt nạ dần được tháo bỏ.
Bên cạnh nội dung hấp dẫn, mới lạ, “Buôn thần bán thánh” còn gây ấn tượng mạnh mẽ với kỹ thuật quay phim đầy tâm trạng và chính xác. Mỗi khung hình đều giàu kết cấu và chi tiết, khắc họa Bangkok như một thành phố của những mâu thuẫn linh thiêng nhưng mục nát, thanh bình nhưng ẩn chứa nguy hiểm. Đồng thời làm nổi bật nhiều điểm mâu thuẫn khác về đức tin với tuyệt vọng, truyền thống với hiện đại, và niềm tin với sự trục lợi.
Kỹ thuật dựng phim cũng là một trong những yếu tố được khen ngợi với nhịp điệu sắc sảo và có chủ ý. Dù là cảnh đối thoại hay hành động, mọi thứ đều được sắp xếp một cách liền mạch, giúp duy trì sự hấp dẫn và tạo nên bầu không khí căng thẳng xuyên suốt bộ phim.
Diễn xuất đẳng cấp
Vào vai Ek, nam thần Thái Lan Jinjett Jaonaay Wattanasin được đánh giá mang đến một màn trình diễn đẳng cấp trên cả mong đợi khi thể hiện được sự tổn thương và mãnh liệt của nhân vật một cách đáng kinh ngạc. Ánh mắt và biểu cảm của Jaonaay giúp khán giả dễ dàng đồng cảm với hành trình đầy thử thách của Ek từ một người không biết gì về bùa hộ mệnh đến khi phải xoay xở trong một trò chơi nguy hiểm.
Aheye Korranid Laosubinprasoet thực sự gây bất ngờ với sự lột xác ngoạn mục trong vai Sian Muay. Diễn xuất của Ah-Aai vừa gợi lên sự thương cảm, vừa tạo ra những hoài nghi về tính xác thực của nhân vật, đặc biệt là ở những phân cảnh cuối phim, khi mọi mặt nạ dần được tháo bỏ.
Dàn diễn viên phụ cũng không kém phần ấn tượng. Noppol Too Gomarachun mang đến sự hiện diện quyền lực và uy tín cho vai Por Sunthorn. Chỉ cần một cái nhìn, ông đã khiến người xem nổi da gà.
Chulachak Hugo Chakrabongse hóa thân hoàn hảo vào vai Victor, khắc họa chân thực một sát thủ bí ẩn đầy nguy hiểm.
Còn Itkorn Jai Pungkiatrussamee thành công tạo nên một Seng Paradise xảo quyệt nhưng vẫn có sức hút, khiến khán giả không thể ghét bỏ dù đó là một nhân vật phản diện.
Phim “Buôn thần bán thánh” đang công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.
HẢI YẾN