Về cửa biển Lộc An
Cập nhật: 16:05, 04/04/2025 (GMT+7)
Ngày ấy những con tàu không số
lao vút vào màn đêm
chồm lên bão tố
trực chỉ phương Nam đích đến Lộc An
Người chiến sĩ hải quân
vai áo bạc trắng muối biển
ra đi từ đồng chiêm trũng sông Hồng
mang theo khối lửa được cất giấu trong trái tim
hành trình không tuổi
không tên
không phiên hiệu
Ở nơi cây đước cây mắm
bám chặt rễ vào lòng đất lòng dân
xòa tán lá xanh che các anh
bịt mắt quân thù
ở nơi tuyệt đối lặng im
đợi ngày bùng lên bão lửa
làm nên trận Bình Giã lẫy lừng
góp công cùng 30/4 đại thắng
Tôi về Lộc An chừ bình yên
trời xanh mây trắng tháng Tư vẫn thế
con tàu không số ngày xưa
có hơi thở
có thầm lặng gian nan
có niềm tin mai sau
có trang sử vàng ghi dấu
Tên của các anh khắc vào tàu không số
neo đậu lòng người
ở Lộc An.
NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG