.

Hồn quê

Cập nhật: 18:44, 20/09/2024 (GMT+7)

Ta về tìm lại chính ta

Nằm nghe năm tháng lướt qua bên thềm

Cánh đồng uống mảnh trời đêm

Nỉ non tiếng dế khát tìm vu vơ.

 

Ánh trăng rơi xuống hững hờ

Hương cau thoang thoảng giấc mơ cuối hè

Đong đưa trên chiếc chõng tre

Ông ngồi nhấp ngụm nước chè vối xanh.

 

Lắng trong màu áo thiên thanh

Giếng quê đọng những ngọt lành ngàn xưa

Hứng bao giọt nắng, giọt mưa

Mạch nguồn chảy mãi vẫn chưa cũ càng.

 

 

Bước chân từ đất quê ra

Hình sông, thế núi ông cha tạc vào

Thắm đằm cổ tích, ca dao

Lời ru của mẹ nghiêng chao cánh cò.

 

Ta về tìm lại con đò

Lặng sâu kí ức câu hò dịu êm

Miếng trầu cánh phượng bà têm

Để dành thuở biết yêu em đến giờ.

 

Cho ta tìm chút dại khờ

Lãng quên từ buổi bơ vơ xứ người

Xa thương nhớ mãi nụ cười

Bao năm tháng cũ chưa nguôi nỗi niềm.

NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
.
.
.