.

Thơ tình viết ở Trường Sơn

Cập nhật: 15:24, 26/07/2024 (GMT+7)

Bài thơ tình anh viết gửi em

Giữa núi rừng mưa bom bão đạn

Giữa những người lính Trường Sơn dũng cảm

Là bạn bè, đồng đội thân thương.

 

Bài thơ tình anh viết tặng em

Nghe ríu rít tiếng chim rừng, vượn núi

Hòa bản nhạc rì rầm, tiếng suối

Anh gửi cả cánh rừng già trầm lắng, bao la.

 

Anh sẽ kể những chặng đường đã qua

Có tiếng hát ru ầu ơ… của mẹ,

Có tiếng cười trẻ thơ của bé

Và những bản làng giặc tàn phá tan hoang.

 

Bài thơ tình anh viết gửi em

Dòng chữ liêu xiêu, anh vội vào trận đánh.

Hãy đợi chờ anh, đợi chờ ngày chiến thắng,

Anh sẽ tặng em bài thơ tình ước mơ…

TRẦN QUANG VINH

.
.
.