TỪ KẾ TƯỜNG

Bên nửa vầng trăng

Thứ Sáu, 10/03/2023, 19:32 [GMT+7]
In bài này
.

Ta không cắt vầng trăng

Sao mỗi người nửa mảnh

Tím chi cánh lục bình

Theo dòng trôi xa thẳm

 

Bạn nhỏ ở bên trời

Ta ngang đầu ngọn khói

Hai phía vẫn mù khơi

Tiếng dế đêm vời vợi

 

Mỗi mùa cúc họa mi

Trắng bên đường thương nhớ

Cuối năm ta trở về

Ngỡ ngàng thương góc phố

 

Ngã ba nào-Ngã ba

Nắng mưa dài ký ức

Kỷ niệm vẫn chưa nhòa

Áo vàng xưa nghiêng mắt

 

Ngày trở lại Sài Gòn

Ta ngỡ chân lạc bước

Cà phê góc quán buồn

Gió trở mùa hiu hắt

 

Thôi gửi nửa vầng trăng

Treo bên trời chớm lạnh

Ta làm cánh hoa sầu

Qua sông không bờ bến.

;
.